Chào bác, cái thùng riệu này nó kêu khá hơn cái boom box một chút vì nó mất đi một ít yếu tố đối xứng, cũng à uôm ra phết đấy . Thừa thắng xông lên có lẽ em đi Tây Nguyên tuyển hai cái ...chóe rượu cần
bu vô với bác hổ phách chút đây, hàng này cũng độc hơn thuốc độc, bữa nào e với bác làm ly-xô ý tưởng chuối nhất nhá:
Cản ơn bác đã có lời khen, em thích tìm những phút giây nghịch ngợm giải khuây trong môi trường kỹ thuật khô khan và buồn tẻ, kính mong bác tham gia góp vui bằng những sản phẩm độc đáo và lạ
Chà chà, không biết cái loa của bác nó play...back mấy bản flamengo hay hơn bác play không đây? em tò mò quá đi mất
bác ... nghịch quá, hồi trc em cũng thử thế này rồi, nhưng không tháo tung cả cái guitar ra mà chỉ úp trên dây thôi. :mrgreen: Nghe hay phết bác ạ heheh.
hey bác, sao bác ko úp lun nhỉ e đang đi xin đàn hư về làm 1 cặp lun ạ, nói chung là ấn tượng với chất âm.
kakaka, kịch độc e cũng đang làm con loa bằng lon sữa đây, vài hôm e lại post lên cả nhà xem cho vui ạ
loa của bác đổ rệu vang vào thì trên này sẽ có thêm khái niệm về chất âm loa đó là nghe lạnh và rất say ) vang nhiều nho thì sẽ cho chất âm chua )
Chào các bác! E nghỉ hôm nào mình xin BQT VNAV cho tổ chức các loa DIY độc và hay đi, sẽ có giải thưởng cho Loa có thiết kế độc nhất, và giải vàng cho Loa độc và hay. E sẽ ủng hộ cả 2 tay, 2 chân luôn. Các bác nghỉ sao?