tối nay bác wa lấy cũng được! Em có sẵn. Tặng bác 1 bóng dùng, 1 bóng secou. Tiện thể nhờ bác liên kết dùm em mấy cục Al ở nhà cho nó thành cái chassi lun. Thân
được thôi, Bác post ĐC để tối em qua nhé, tầm 8h, lại tiếng sét ái tình nữa rồi, hông biết kỳ này ra hình hài gì đây :lol: thân
Quá đẹp, hiện nay khó nhất trong giới DIY chúng ta la Chassis, bạn có thể phổ biến các địa chỉ làm chasis ko...cám ơn nhiếu
Các bác ới, cho đàn em gia nhập TBG được không ạ? Nhà em cách Q.TB có mỗi con đường ạ . À quên, Q. Tân Bình gần nhà em nó đổi thành Q.Tân Phú mất rồi. Mỗi sáng CN nào các bác cũng hội họp ở chỗ bác Rùm ạ? CN tới này các bác có chương trình đại náo Đấu gia trang không ạ. Nếu có thì cho em đi ké với. Em rảnh mỗi CN này thôi còn lại tất cả các CN đều bận nguyên ngày Thân chào quyết thắng.
nói chung làm chassis là công việc cơ khí, mà cơ khí thì cơ bản là hàn-khoan-tiện-phay-bào, mà mấy cái món này thì bước ra đường là gặp, gặp chỗ nào gần nhà thì sà vào làm, nó làm không vừa ý thì cắn răng mà cảm ơn nó, âm thầm về mua vật tư đặng nó còn làm lại nói chơi chứ hiếm có chỗ chuyên làm khung cho audio, chỉ có bán sẵn thôi, còn không thì đi làm lẻ tẻ rồi về lắp lại, bởi vậy em mới mở topic này ra góp một phần nhỏ phục vụ cho các A E có máu DIY Bác cứ làm lơ đi mà hội họp, A E cùng họ Tân cả mà, CN nào rãnh thì Bác cứ ghé, sao mà chỉ rãnh mỗi CN này thôi, còn các CN khác thì bận ... "đi lang thang" hả :lol: , Bác còn có xiền đổ xăng mà lang thang đây đó, em thì không có điều kiện như Bác nên chỉ "đi dzô đi ra" thôi
em ngụ ở Tân Phú và cũng thường băng rừng qua họp đảng bên TB đây thây. TBG họp mặt mỗi sáng CN tại cafe theo thứ tự ưu tiên dưới đây: 1. Rumbeng 2. gần nhà binh4d - quán cafe có 1 em gái "phập phồng" 3. trong Bàu cát - cafe vỉa hè 4. quán gì em cũng chưa biết..... Công nhận bác chào một câu đầy quyết tâm & quả cảm - hẹn gặp bác CN tại cafe RB nhé !
Đẹp ! Nhưng mà ... Thú thật là trông nó ớn lạnh thế nào ấy. Gặp em thì em không dám chứa cái "ấy" trong nhà đâu. Quyết tâm của em không xong rồi các bác ạ. CN này em tưởng được một ngày nghỉ, ai dè lại bị bắt cóc đi . Hix, ngày thường thì em lại rảnh rỗi, còn CN lại phải chạy :roll: Ôi, cuộc đời sao lắm chông gai...
hí hí, Bác Tea giống Bác Binh4d quá, yếu bóng vía thôi em đặt tên cho nó là Trở Về Cát Bụi, em thấy kiểu dáng cũng hợp với chức năng của nó, vì em thấy đĩa LP cũng xưa,cổ,nhiều ma quỷ trên bìa hình... :mrgreen: thân
Hôm qua em bận ngồi ráp cái classD của em,không đi cà phê Rùm được nên hổng được chiêm ngưỡng ý tưởng táo bạo của bác, mà em thấy nó cũng đẹp và rất độc đáo đấy chứ.Hy vọng còn thấy những cái độc hơn của bác!
Công nhận là ý tưởng độc đáo thật ! Chưa nghe nhưng em đoán cái nầy âm hình "hiện lên " rỏ lắm . Buổi tối mà tắt đèn phòng , dòm 3 cái bóng đỏ đỏ ,mỡ bài "Chủ nhật buồn" (Sombre dimanche) nghe là nổi gai ốc lên liền .Lúc đó mà âm hình hiện lên là em chết giấc luôn :roll: Vui thôi ,đừng giận nha!
hí hí, sorry Bác em bận quá nên giờ mới có cơ hội hầu Bác đây, Bác sẽ bất ngờ thôi, nhôm thì em mua ngay hôm sau liền, rất tiếc là hai cục nhôm của Bác ghẻ nhiều quá, nhưng không sao, hãy đợi đấy thân
cảm ơn ông anh cùng họ DIY, hôm nay em mới chính thức công bố tới các Bác rằng tất cả hình ảnh đều là bản quyền của ổng, nói cách khác là em bị ổng độc quyền chụp hình :lol: thân
à quên, Bác Lover nhắn giùm em "Bác Sĩ" Hùng để phối hợp khám giùm em con PhonoBox chưa?trăm sự nhờ Bác, không thì em nó trở thành cát bụi thật đấy thân