Em xin phép Ban quản trị VNAV một việc. Em và các bạn cùng nhau tổ chức một chuyến đi nho nhỏ nhân dịp giáp Tết, kính mời các member của diễn đàn VNAV cùng tham gia. Nội dung: Đi thăm các cháu nhỏ ở xóm bãi sông Hồng (kết hợp chụp ảnh một chút) Những đứa trẻ bãi giữa sông Hồng hồn nhiên chơi đùa trong gió rét căm căm. Chỉ cách bờ kia sông là cuộc sống đô thị tấp nập, nhưng thế giới của những đứa trẻ này hoàn toàn biệt lập. Nụ cười trong sáng của những đứa trẻ dù cha mẹ chúng vô cùng khó khăn. (Ảnh: Đinh Hữu Dư - VnExpress). Chúng em cũng đang dự kiến tới thăm, động viên bệnh nhân ở 1, 2 bệnh viện mà em hay tham gia chở cháo tình nguyện cho diễn đàn "Người tôi cưu mang" Kính mời các bác cùng tham dự Nội dung tiếp theo em sẽ cập nhật tại đây (xin phép BQT): http://vntec.vn/forum/viewtopic.php?f=2 ... 5c3f0faa98 Em xin trân trọng cám ơn
Re: Cùng đi thăm các em nhỏ xóm bãi sông Hồng Bác kool định khi nào đi đấy ah, để nếu thu xếp được em cũng xin tham gia.
Re: Cùng đi thăm các em nhỏ xóm bãi sông Hồng Em cũng xin một chân. Mong cho các em có một cái tết ấm cúng.
Báo cáo các bác, chúng em sẽ đi sông Hồng vào chiều thứ 6 và tới 2 bệnh viện K và Việt Đức vào chiều thứ bảy ạ. Bác nào rảnh thì mời tham gia cùng chúng em cho ấm áp tình người . Quà cáp, hiện vật không mang tính quyết định :wink:
Chiều thứ 6 em sẽ thu xếp để tham gia, thứ 7 thì chịu rồi. Bác cập nhật cho anh em địa điểm và thời gian tụ tập để cùng đi nhé! * Quà cáp, hiện vật tuy không mang tính quyết định nhưng không thể không có. Bác chốt lại phương án tặng quà (ví dụ: mỗi nhà 2 bánh trưng, 1 kg giò hoặc thùng mì tôm, bánh kẹo, ...) để anh em tiện bề đóng góp. Cái "Tình" là cái lớn nhưng lương thực, thực phẩm, quần áo là cái những người đó cần. * Việc làm này một mặt đem lại cho người dân nghèo 1 chút hơi ấm Hạnh phúc, mặt khác giúp chúng ta "Thiện" hơn, biết đồng cảm, sẻ chia cũng góp phần quan trọng gia tăng giá trị "Hạnh phúc" của mỗi con người. Buổi sáng lạnh, nhấm nháp ly cafe đá lạnh, nghĩ đến những người nghèo giữa sông có chịu nổi gió lạnh, ... lạnh lòng !!! Best Regards, NCC
Việc này rất hay, hôm qua em có nghe mấy bác cựu bang chủ BTA băn khoăn là chưa làm được hoạt động nhân đạo nào khu vực Sài Gòn trước Tết nên phải để sau Tết mới làm được... Xin phép BQT VNAV (bác 208 phụ trách quĩ) trích 5 triệu từ quĩ Nhân đạo VNAV để hỗ trợ nhóm của bác nck_kool thực hiện việc này. Xin cảm ơn các bác. ------------- update: @bác nck_kool: bác Quang: jack&cable là người phụ trách VNAV Charity Shop khu vực phía Bắc sẽ gửi tạm ứng tới bác. Thanks all.
Bác KK cho em số TK VCB , em ck vào cho bác ạ. Em sẽ đi với bác 1 buổi . Bác cho luôn giờ và địa chỉ để chúng em còn tụ tập.
Xin trân trọng cảm ơn BQT VNAV, bác Aries và tất cả các bác. Đúng là tinh thần diễn đàn mình vẫn ấm áp quá Được lời như cởi tấm lòng, em xin thay mặt các bác hoàn thành tốt mọi việc trên tinh thần member của VNAV và sẽ báo cáo các bác cụ thể. @J&C: có cần phải chuyển khoản không thế
Hiện tại chúng em dự kiến chương trình như sau: Thứ sáu, ngày 28/01 tập trung vào lúc 14h tại khu vực cầu Long Biên để đi thăm các em nhỏ xóm bãi (địa điểm chính xác các bác bên Ban tổ chức sẽ thông báo sau khi đi thị sát vào chiều nay). Thứ bảy, ngày 29/01: Khoảng 14h đến 15h30: các bạn quan tâm có thể tập trung tại chùa Thanh Nhàn trong ngõ 318 đường đê La Thành để giao lưu với các bạn nấu cháo từ thiện của diễn đàn Người tôi cưu mang. Từ 16h sẽ chia làm 2 nhóm để thăm hỏi tại bệnh viện Việt Đức và bệnh viện K. Chúng em cũng đã thống nhất và rất mong đây sẽ là chương trình chính thức của cả VNAV nữa. Trân trọng cảm ơn các bác
Hay quá, công đoàn bên em cũng vừa đi tặng quà cho các cháu hôm qua. Nhiều hoàn cảnh rất ái ngại và đáng thương! Chắc em không tham gia đi cùng các bác được nhưng cho em được gửi 200K góp tiền mua quà gọi là chút tấm lòng cho các cháu. Chúc các cháu có cái tết ấm áp và vui vẻ. Theo như lời mấy em bên công đoàn thì nên chuyển đến các cháu lương thực, thực phẩm để ăn Tết còn bánh kẹo thì hình như các cháu được tặng khá nhiều rồi @cụ Kool: Em chuyển khoản cho cụ nhé
Chào bác Khánh, tuy ở SG nhưng cùng cảm thông và rất muốn đóng góp thêm chút quà cho các em nhân dịp Tết đến. Thay mặt anh Hùng, một người bạn ở bên Mỹ , Tôi xin gởi cho nhóm của các bác số tiền : 500K để làm quà tặng cho các em. Tôi muốn chuyển ngay số tiền này cho Bác thì có cách nào cho nhanh nhất, bác cho biết nhá. Bác có TK ATM NH Vietinbank thì cho tôi số TK, tên người nhận, có lẻ sáng thứ sáu bác sẽ nhận được. Chào các bác! chúc chuyến thăm của các bác thành công, mang lại nhiều niềm vui cho những gia đình khó khăn.
Kính chào bác Năm Hiền và các bác Theo chương trình hiện tại chúng em (bao gồm cả một số member của VNAV) sẽ tới thăm các em ở xóm chài sông Hồng. Hôm nay em đã liên hệ được với một số bạn sinh viên hay làm từ thiện đang dạy học cho các cháu ở đó, các bạn sinh viên nói tới xóm chài xa hơn một chút nhưng các em hoàn cảnh hơn. Còn về ở bệnh viện thì em đã nhờ người liên hệ với bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai, mai em sẽ qua viện K. Khi mình tới đó thì sẽ có người của bệnh viện dẫn tới gặp các trường hợp khó khăn nhất. Về kinh phí thì em đã huy động được của bạn bè, đối tác khá nhiều, thêm cả khoản của VNAV nữa cũng phải hơn 20 triệu rồi. Ngoài mua quà cho các cháu nhỏ, nếu chia 1 triệu /suất quà thì cúng được hơn chục suất, mỗi viện cũng được vài bệnh nhân. Có thể trường hợp khó khăn hơn sẽ tăng lên 2 triệu. Về tấm lòng của bác Năm và bạn bác em xin tiếp nhận và chuyển tới người khó khăn. Em sẽ ứng trước rồi bác có thể chuyển cho các mod ở trong đó hoặc ông DungAudio chẳng hạn, em cũng sẽ nhận được. Xin cảm ơn cả nhà
Các bạn bên diễn đàn Người tôi cưu mang có nhắc em trường hợp này, bạn ấy cũng là thành viên của Người tôi cưu mang: http://www.nguoitoicuumang.com/index.ph ... 9&id=16702
Báo cáo các bác tình hình chuẩn bị cho buổi xuất quân ngày mai. Quà tặng 23 hộ dân xóm Giữa và 13 hộ dân xóm Chài đã được mua sắm đầy đủ theo sự góp ý của các bạn: Mỗi túi quà gồm: dầu ăn, nước mắm, kẹo, mứt, gia vị, mỳ chính... và sáng mai sẽ được bổ sung thêm một bao gạo 5kg Tình hình là sẽ phải nhờ thêm xe của 1-2 bác VNAV nhà mình mới có thể vận chuyển được hết số quà tới chân cầu Long Biên
Xe em chắc chở được khoảng 10 gói quà, tối nay cho em biết thời gian & địa điểm nhận quà để mai em tới nhé!
Bạn Kool cho tớ đóng góp 500k nhé. Chiều mai tớ đi được. Nhưng vì 7h tối phải ra Hoàng thành thu hình nên 6h phải về đến nhà. Bạn cho biết mấy giờ chiều mai về được? ko thì tớ đi chiều thứ 7 nhé!
em xin góp sức cùng các bác 500k - chúc các bác hoàn thành mỹ mãn chuyến đi này vị chi luôn cùng với bác 5hien là 1000k - em sẻ chuyển khí có thông tin , trước mắt sếp kool ...ứng trước đở nha
@Kogan: chiều mai sẽ xuất hành ở Ô Chợ Dừa, hẹn các đoàn thể khác đúng 2h ở chân cầu Long Biên, tăng bo hàng bằng xe máy lên giữa cầu, rồi... đi bộ. Vì có 36 hộ ở 2 xóm nên cũng sẽ hơi lâu, tuy nhiên thì được cái các nhạc sỹ muốn về lúc nào thì về Lão Yes, sir đã nhận hộ em 500K từ bác Năm Hiền, và lão tự nguyện dâng hiến 500K. Xin thay mặt bà con xin cảm ơn chút "nắng" (hay là khói cũng được) từ miền Nam
Cụ Kool cho em góp 500k gọi là một chút quà cho các cháu nhân dịp Xuân về, cụ cho em xin số tài khoản VCB để em chuyển. Trăm sự nhờ cụ giúp em phần còn lại, cám ơn cụ Thân,
Lão này xứng danh là con buôn, làm gì cũng có "lãi", đến chuyển dùm mà cũng cộng thêm lãi đến ...100% :lol: Chúc đoàn lên đường vui vẻ, đem niềm vui Tết đến cho các em
Thấy trưởng lão vui anh em cũng hết sức phấn khởi @ThanhVNS: hôm qua đêm khuya thanh vắng, điện thoại em đã báo ròn vang rồi bác ạ Cảm ơn cả nhà