Quê mẹ em ở HộiAn, có lần được về quê mẹ, khung cảnh sao bình yên quá. Cảm ơn những tấm hình của bác.
Đi Hội An vào buổi tối thì đẹp hơn nhưng lại khó chụp film, chỉ chụp máy số đơn giản hơn. Em mạn phép up cái ảnh số lên nhé.
Em thích cái cuối cùng của bác ling lắm, trông màu sắc và kiến trúc rất cổ kính, riêng cái áo đỏ ở giữa thì lại nét nèn nẹt, tươi roi rói. Chắc bác phải lang thang Hội Anh lâu lâu. Em vào vừa đi chụp vừa làm Osin nên chả tìm ra chỗ nào như thế này. Bác chụp bằng máy gì vậy bác?
Em thì thích cái ảnh đầu, vì chụp HA trông thế mà khó. Cái góc ảnh cuối thì hầu như ai đi qua cũng phải chụp một cái, và lần nào đến Hội An cũng phải ra góc phố đó nhòm và bấm một cái.. :lol: :lol: Em nhớ chị Candid cũng có ảnh góc đó... Xem cái ảnh mấy em bé dưới của bác Ling thấy quen quen.. hình như đã xem ở đâu rồi thì phải mà ko nhớ ra.
@nck_kool: Tks bác, em dùng máy Hasselblad 500c/m, len 80 CF, film Fuji Reala. Tiếc là bộ này em bán rồi, chả biết bao giờ mua lại được. @gianker: Em đã up ảnh mấy cậu bé bên làng Phù Đổng bên vnphoto.net. Hội An đúng là rất, rất khó chụp, em đã đến khá nhiều lần, những lần sau tưởng như quyen rồi hóa ra lại không chụp được cái nào ưng ý. - Hội An em thấy có Cù Lao Chàm rất đẹp, đặc biệt trên đó có một làng chài nhỏ ven núi có nhiều thứ để chụp. Em lưu lại đó thời gian ngắn quá, cuộn phim chụp ở đó cũng bị hỏng nên về tiếc mãi. Chỉ còn lại mấy cái mời các bác xem:
hị hị ......... bác ni lại câu bài rồi. :lol: Em vừa đi Hội An về, vào cầu Nhật Bản hết 80k/1 người tiền vé, thật đúng là...........................