Re: Biển Hội An Khiếp quá, mợ này dằn mặt nhau kinh quá. Ở đâu ra mà phọt ra ầm ầm :mrgreen: Cái của cô con gái thích quá. In ra cho nó nhá, lớn lên có cái đó mang đi khoe là hơi oách đấy :wink:
Re: Đi biển Hội An Chả bù cho con gái nhà em, bố chụp cho mỗi cái mà nó nhòe nhoẹt hết cả. Lần sau cần tư liệu bán cho báo em nhờ chị Cưn đi giúp vậy
Re: Đi biển Hội An hóa ra đàng ấy vừa đi HA à. em tưởng cụ đùa, ai ngờ làm thật . có leo lên Bà Nà không đấy ? có chộp được mấy khoảnh khắc giống như 2 tấm ảnh em tặng cụ không ?
Re: Đi biển Hội An Ai được sướng như cụ, em đi làm trông trẻ thôi :wink: bác Sói cô đơn: em cảm ơn bác.
Re: Đi biển Hội An Bác sule: bác có chiêu gì mà màu hay thế, trời nắng mà ở dưới đất thì như xâm xẩm chiều
Re: Đi biển Hội An Thế thì lạ thật, để mai có thời gian em up mấy cái ảnh chỗ này lên, sáng trưng chứ không được dịu dịu như thế này
Re: Đi biển Hội An Chơi lâu mà đông đông rồi cũng mua một cái máy scan thôi bác ạ, làm ngoài hàng nhiều lúc kết quả ra hơi lạ. Mà em không thích màu của ektar đâu, trông nó hơi cường điệu lên quá thì phải