Tiếp theo e xin giới thiệu với các bác tranh của 1 hoạ sỹ Nga vĩ đại: Ivan Aivazovsky, hoạ sĩ của Biển cả
Kuinji viết đúng ra phải là Kuindzhi, em thích màu của tranh ông này lắm, pha màu rất đẹp. Em vào muộn nên chả còn thấy tấm nào cả, nhưng em cũng có dịp được nhìn những tác phẩm nổi tiếng nhất của Repin hay Shiskin rồi, bác còn thiếu ông Surikov, ông này cũng hay vẽ tranh đề tài lịch sử như Repin rất nổi tiếng. Bác cứ Click vào tên file attach là nó hiện lên ngay thôi mà. Chúc vui
" Người đàn bà xa lạ " là một bức chân dung rất đẹp và nổi tiếng của Ivan Kramskoy . Nhưng hình như sự nổi tiếng của bức tranh này không phải vì vẻ đẹp của nó , và cũng ít người treo bức tranh này ở nhà : Vì Tôi được nghe rất nhiều người nói rằng Gia chủ treo bức tranh này hay có chuyện buồn về tình cảm !!!!!!! Bác nào biết thử kiểm chứng xem
Hồi bé , em hay sang nhà hàng xóm chơi và người đầu tiên em chạm mặt là cô nàng "xa lạ" này ! cho mãi đến giờ em vẫn kô quên được ánh mắt kiêu kỳ , phù phiếm đầy ... mời gọi ? Nhà hàng xóm có bức tranh này thì kô có gì là nổi bật ngoài chuyện các con lớn trong nhà đều muộn chuyện vợ chồng . Sau này gia đình ấy chuyển đi thì nghe nói mọi sự đều đã hanh thông cả .
Nói thật với các Bác là Tôi cũng rất thích bức chân dung này của Ivan Kamskoy , Một khuôn mặt đẹp điển hình của người phụ nữ quý tộc nga thế kỷ 18, lạnh lùng nhưng gợi cảm . Nhìn bức chân dung này Tôi lại liên tưởng tới Anna katerina của đại danh hào Nga Lep Tonxtoi..... Vấn đề là thế này cách đây khoảng 10 năm , Mình định mua bức tranh chép này về nhà treo chơi . Nhưng có Ông Anh đi Nga về xua tay và nói ngắn gon : Không nên treo bức tranh này ở nhà , Mình hỏi sao thì Ông ấy cúng không giải thích kỹ càng ......