Re: Việt Nam - Quê hương tôi em suy nghĩ 5 giây mà vẫn chưa hiểu bác color-light chụp cái giề và ý đồ ra sao
Re: Việt Nam - Quê hương tôi Theo em lờ mờ hiểu thì tấm ảnh của bác Color là thể loại ảnh Street Life. Đối với Street Life thì nó mộc mạc và giản dị, nó phản ánh những sắc màu và đường nét rất đời thường bác ạ Thân,
Re: Việt Nam - Quê hương tôi Cảm ơn Bác ThanhVNS, vừa rồi em có về quê dự 01 đám cưới nhỏ, Lúc cô dâu lạy xuất giá thì bên họ nhà gái cũng nấu 01 nồi cháo đêm để đãi họ hàng và những người hàng xóm đến dự, thấy hay hay nên ghi lại hình ảnh này chia sẽ với các Bác ạ! (tấm vừa rồi mọi người lên nhà trên xem lạy xuất giá rồi ạ!)
Re: Việt Nam - Quê hương tôi Bác ThanhVNS trêu bác đấy, Em nghĩ mấy hình bác chụp là theo thể loại Ảnh đời thường - chụp nhanh (Tên tây của nó hình như là Candid & Snapshot). Tiếp đi bác ơi.
Re: Việt Nam - Quê hương tôi He he Cụ Tai lại cứ nói thoáng, em nói thật đấy chứ vì nhìn bố cục và màu sắc nó rất đời thường > giản dị và mộc mạc chân chất, chứ không tỉa tót hay bóng bẩy như những thể loại khác. @ Color_light: Những cái đơn giản nhất thường mang ý nghĩa khá sâu sắc, bác có thấy Cụ Nguyễn An Ninh với Leica Film và Lens Normal nhưng vẫn có nhiều tác phẩm để đời, đáng để nhiều nhiếp ảnh gia khác phải suy nghẫm @ Titoet: Bác chịu khó ngẫm 1 lúc nữa thế nào nó cũng ra đấy Thân,
Re: Việt Nam - Quê hương tôi ý em nói không hiểu là topic này là " Việt Nam - Quê hương tôi " chủ yếu là giới thiệu hình về đất nước VN qua mọi miền tổ quốc. bác color lập 1 topic " street life - những góc nhìn từ cuộc sống " đê
Re: Việt Nam - Quê hương tôi Oh, em cứ nghĩ là " Việt Nam - Quê hương tôi " là giới thiệu hình về hình ảnh phong cảnh đất nước & sinh hoạt của con người Việt Nam VN ở khắp miền Tổ Quốc. Nếu nằm sai chổ xin mod move giúp em ạ!
Re: Việt Nam - Quê hương tôi , bác có thấy Cụ Nguyễn An Ninh với Leica Film và Lens Normal nhưng vẫn có nhiều tác phẩm để đời, đáng để nhiều nhiếp ảnh gia khác phải suy nghẫm [/quote] bác nói thế nghe quen quá như ông bạn bác sĩ thường nói, kêu gọi lão lên D3 chụp teen cho máu, nhưng lão nói không có ạt , kông giống cụ Nguyễn ngày xưa!
Em mở topic này để các bác phó nháy vnav show hàng những tấm ảnh đời thường hay những thể loại " Street Life" gì đó. Sau khi xem các thể loại phong cảnh, chân dung thì đây là thể loại mà em thích nhất nhưng em lại chưa chụp được tấm nào cho ra hồn nên mượn tạm từ internet vậy. Mời các bác tiếp nhé!
@bác color_light: Hình bác chụp em thấy ý tưởng tràn trề, nhiều thông điệp. P/s: Hình như bác xơi PS hơi quá tay nên đôi khi thiếu tự nhiên? Em chạy đây....
NHung hinh nay khong PS nhieu dau bac ạ hình em chụp đêm nên tôi vậy ạ, còn hình mưa là mưa to thật + chụp tốc độc hơi thấp ạ. Em chụp bằng Raw ạ!
tấm mưa, màu đẹp, ánh sáng đủ... phải chi không có chiếc honda phía sau nhỉ tiếp đê bác. street photo em không có nhiều hình. chủ yếu e chụp landscape thui.