Độ phóng đại trong ảnh của bác Thảo quả đáng nể! Em thì theo trường phái lấy sự dễ thương làm đầu thôi! :lol: #Điệu bên hoa!
Bác giải thích tại sao lại đẹp hộ em mới. Em thấy hình này không có đẹp. Chụp macro đối với em là khó nhất. Hình trên chủ thể chúc đầu xuống rất kô đẹp, côn trùng khi chụp macro thường hay được nhấn vào cặp mắt nhưng hình này kô có điểm nhấn, có lẽ do một phần là hình không nét. Có nhiều hình bác Thảo chụp rất đẹp, nhưng theo em không phải là hình này.
Em mạn phép thêm vài hình bướm hoa mà em cho là dễ thương! :lol: Xin bác Tai nhận xét hộ em luôn cho em mau tiến bộ! #Bướm hoa 1 #Bướm hoa 2
Úi giời, bình ảnh bác thì em chết. Đến giờ thì em thấy bác chụp macro tốt nhất trên VNAV. Em thì chịu, không bao giờ chụp được như vậy nếu xét cả về thiết bị lẫn kĩ thuật chụp. P/s: Hai bức này hình như không phải là macro. Em chụp kiểu này rất dễ bết màu ở phông.
Dạ,bác nói đúng,đây chưa phải là hình macro! Còn vấn đề màu sắc bị bết thì cũng liên quan đến nhiều thứ lắm bác ạ!Để em thử liệt kê vài thứ xem có giúp được gì cho bác không nhé! :lol: * Ánh sáng tốt (em thấy đây là quan trọng nhất) *Tránh chụp Vivid(cái này cho màu sặc sỡ nhưng cũng dễ bệt màu) *Đừng nên kéo Saturation lên kể cả trong body lẫn trong PS Tạm thời em nhớ bấy nhiêu thứ đã,và cuối cùng là cái lens tốt tốt một chút!
Bác Tai chém thì chạy đâu cho thoát :lol: Em đang thử sức với thể loại côn trùng siêu nhỏ này, chưa đâu vào đâu cả...các bác cứ chịu khó xem đỡ biết đâu mai sau thành nhiếp ảnh gia em lại nhớ đến công các bác :lol: Bác Tai chém xong còn cất công băng bó ! cảm ơn bác Tai đã băng bó hộ :lol: # Chú này em kết nhất cái lưng gù, nhìn thương ơi là thương
Ảnh của bác truongchi rất đẹp và có tầm ảnh hưởng rất lớn trong cách chụp của em, em thường dựa vào ảnh của bác để phối cho cách chụp của mình ( mặc dù còn tệ quá). Hướng đến cái đẹp, duyên dáng cũng là tiêu chí em chọn. Gần đây em đang tập tành trải nghiệm thêm về phóng đại mấy chú siêu nhỏ để biết thêm về kỹ thuật thôi bác. Ảnh chưa ưng ý nhưng cũng vẫn cứ khoe :mrgreen:
Mời bác Tai tiếp ạ, mấy chú này thuộc loại siêu nhỏ * Chú cào cào non này dài khoảng 2cm, còn mấy chú côn trùng em gọi là siêu nhỏ thì bằng chú đứng cạnh cào cào gần chữ ký của em
Bác dinh vẫn khoẻ luôn chứ ạ, nhìn kỹ lại em mới nhận ra bác. Cám ơn bác đã động viên, em vẫn còn đang tập tành dò dẫm từng bước bác ạ, hôm nào rỗi em lại ới bác nhâm nhi cà phê nhá. Làm nổi được một bức ảnh macro khó cực kỳ, em vả mồ hôi hột...ánh sáng trong ảnh của em chưa chuẩn... sẽ phải cố nhiều.
Em đã từng tôn bác là bậc thầy sử dụng thủ thuật ánh sáng trong nhiếp ảnh !!! Bố cục ánh sáng trong ảnh của bác luôn hài hoà dễ cảm lòng người xem...em cố học theo nhưng chưa được gì cả...hix
@Bác Thảo: Em chưa biết ảnh của em dễ cảm lòng người xem đến đâu nhưng những lời nhận xét của bác quả thật khiến em cảm động và bối rối!Nếu thật tình bác muốn chụp ảnh theo phong cách giống em thì cũng không có gì khó đâu ạ!Mà sao gần đây em thấy bác hay xài BG đen quá,cái này thoạt trông thì ấn tượng(chủ thể nổi trên nền đen)nhưng nếu lạm dụng nhiều thì vô tình sẽ đánh mất đi tính tự nhiên của bức ảnh.Không kể côn trùng đa phần thân thể có màu đen và nâu,khi đó một phần thân thể sẽ lẫn vào BG,những phần còn lại màu sắc khác nổi lên trông rất giả.Để khắc phục điều này thì có nhiều cách,đây là cách em hay dùng: -Chọn góc máy sao cho BG có màu sắc xanh tươi,ví như một tán lá có ánh sáng xuyên qua càng tốt (cho bokeh càng đẹp)và nhớ chọn BG có độ sáng tương đồng hoặc hơn chủ thể một chút. -Chuyển máy về M(bình thường em hay để A),tùy DOF mà khép khẩu(thông thường em xài từ f.10->f.18)Đo sáng vào BG,lúc này chỉ còn điều chỉnh 2 đại lượng còn lại là tốc và iso sao cho độ sáng của BG như ý là được (đừng nên giảm tốc < 100 nếu xài ống 105mm,còn iso thì máy bác 1600 cũng vô tư). -Lấy nét và đo sáng vào chủ thể.Nếu đủ sáng thì cứ vô tư bắn,nếu thiếu sáng thì cứ chon góc mà đánh đèn càng thêm ấn tượng.Nhiều bữa quên đèn rời thì cứ bật flash cóc cho đánh xuyên qua miếng cắt từ hộp cơm hộp cũng dịu dàng như ai! :lol: Đó,bác thấy có dễ không? :wink: Tất cả những cái còn lại là hoàn toàn phụ thuộc vào đôi mắt và đôi tay của bác mà thôi!
Cám ơn bác TC đã chỉ điểm, nếu em chụp với chỉ ống 105 thì đúng như bác đã nói ạ, cơ mà gần đây em nghịch lung tung nên phải khép khẩu từ 25 trở lên mới có được tí DOF (+ 2 có khi 3 thớt tube dày cui, tấm con muỗi đồng em khép khẩu 18 mà DOF vẫn mỏng tang với chỉ +1 tube 36mm) Tốc độ em hay sử dụng ở 160-200 nếu em hạ 125 nhìn ảnh kém hẳn. Iso em thường sử dụng từ 640 trở xuống mà trời NT thì không nắng nên em chỉ có cách duy nhất là đánh Flash và miễn cưỡng chịu BG đen đấy ạ ( em không cố lấy BG đen, em vẫn thích BG màu xanh lá hơn ) Lực bất tòng tâm bác TC ui. Mấy tấm bọ lưng gù ở trên em chụp với f25-iso 500- tốc độ 160 - khoảng cách từ chủ thể đến sensor là 35cm trời mù ạ Em cố đánh đèn để nổi khối nhưng chưa được P/S em nghịch như vậy không biết có bị sai không bác TC ?