Khà khà, thù dai thế, đây đã bán hết máy móc và đĩa than 1 lần rồi đấy nhá Bây giờ mua đĩa về bày thôi chứ không nghe làm gì cho mệt Thế đã kiếm ra cái "Romance in Venice" chưa hay vẫn cô đơn????
LP chứ CD nghe làm gì, cái đĩa nó bé thế thì âm thanh sao hay bằng cái đĩa to đùng được Victor lấy về để bày thôi, chưa đến tuổi nghe, có đĩa cũng không dám bóc, sợ lắm :mrgreen: Thế có tháo cái vỉ Accuphase ra bán không? Thủ đô mà đi nghe đồ tự chế thì tỉnh lẻ biết nghe cái gì :roll: cầm qua chú Tệ nhé. Cô đơn đây
Em thề với cụ là nghe cụ phân tích em mới nhận ra được nhiều cái hay của nó chứ thường em chỉ cảm cảm thấy nó tương đối... buồn bã thôi Cám ơn cụ, em sẽ học hỏi thêm
Thân cô đơn lang thang hoài cũng chán ... nghỉ ngơi chút ... Nghe cái tên khách sạn đã thấy cô đơn rồi (em chụp ở khoảng cách khoảng 300m)
bác nck-kool: E thích bác đặt tên cho chùm ảnh đó thế này này... 1. Coi chừng mất xe 2. Mất xe rồi (đã bảo mà...) 3. ... 4. Lần sau nên để xe thế này :lol: just for fun
Hum nay được diện kiến bác cà chua mà chả nhận ra vì em hình dung bác giống quả cà chua cơ.Ai dè giống....
Để con bé lang thang một mình tôi sốt ruột lắm ông biết không ? Bắt đầu từ thứ 2 tới ông đưa đón nó cho đàng hoàng, đừng để đến lúc tôi cho cả bộ dàn xuống mương