Hòa bác ơi, khỏi ngóng. Klopp thì đang loay hoay, Mou thì đang lăn quay, thế trận thì xoay xoay, kết quả không ai phải cay --> HÒA
Thì ra là chỉ hoà cho đến lúc siêu nhân Ben vào sân. Theo xxx ý của em sai lầm lớn nhất của Chelsea là bán đi anh Cech.
Cá nhân em thấy từ đầu mùa giải tới giờ Chelsea chơi không tồi, tối qua Chelsea còn có nhiều cơ hội ngon ăn hơn Liverpool nhưng không hiểu sao vận đen vẫn chưa tha cho Chelsea. Thật là tội nghiệp cho "Người Đặc Biệt"
Vẫn còn đó anh Courtois mà bác. Khách quan mà nói, em thấy sự chắc chắn của Courtois không kém gì Cech, thậm chí Cour còn lợi thế là trẻ hơn rất nhiều. Nếu được thì Mou mong Cech ở lại đó hơn Bergovic là chắc Nhưng Cech thì lại không muốn kiếp dự bị khi tuổi đã bắt đầu luống rồi. Giờ này Abramovich đang suy nghĩ gì nhỉ, đã bao giờ có một HLV nào thành tích là thế mà còn ở lại được với Abra không? Mou có đủ dũng khí để tự nghỉ việc không?
Ghét Mou tội quăng bo nhiều quá, nhưng đẳng cấp chú Mou thì khỏi bàn, nhưng dạo này thấy Chelsea thua banh xác mà thấy cũng tội chú Mou quá đi. Làm cái gì đi chứ, tống cổ vài cầu thủ đi là ổn đội hình liền, thể hiện đẳng cấp đi Mou ơi.
16 vòng đã qua và kết quả thua 9 trận + 3 trận hòa, thắng có 4 trận. đứng thứ 16 và chỉ trên nhóm ... xuống hạng có ... 1 điểm, cách đội đầu bảng ... 20 điểm Vẫn dàn cầu thủ ấy, không vấn nạn chấn thương, không phải bán đi trụ cột nào cả, nhưng kết quả thì ôi thôi, không thể tin nổi. Còn đâu những tuyên bố hùng hồn, những câu nói ngạo mạn mang tính mỉa mai người khác. Giờ này, phát ngôn ra ngoài của Mou chỉ còn đổ lỗi và đổ lỗi mà thôi, đổ từ trọng tài, bác sĩ, cầu thủ ... Giờ em chống mắt lên xem Mou còn đủ tự trọng ngồi đó đến bao giờ.
Bị đuổi 2 lần bởi 1 câu lạc bộ, đúng là đặc biệt... http://www.independent.co.uk/sport/foot ... gklihgdzfl
Mou ra đi lúc này là hợp lý, trừ khi bắt đầu mùa giải mới để thay máu dẹp loạn, chứ cứ thế này thì chết chìm thêm. Không biết chừng một ngày nào đó ông ta lại về Chelsea lần nữa và lại bị sa thải .
con người không phải robot có lạ là tự nhiên đồng loạt giảm phong độ đột ngột thôi, bóng đèn còn già dần, nhưng cầu thủ đột ngột nên cũng lạ có thể cầu thủ không thích cách quản lý, điều hành của Mo. nên họ hành động tiêu cực là không đá nữa, tuy nhiên ảnh hưởng tiêu cực làì giá trị bản thân suy giảm cũng có ý nói là họ hết động lực, nhưng với cầu thủ chuyên nghiệp thì ai chả muốn có danh hiệu. khó bây giờ là thay máu toàn bộ cầu thủ thì nhiều tiền quá, thay HLV thì rẻ hơn, đằng nào cũng chả còn gì thì cũng phải có hành động thôi, với hy vọng mong manh là tình hình đổi khác Quân thua chém tướng là lẽ đương nhiên từ cổ chí kim Nhưng với người VN thì thể hiện đúng bản chất: vui khi người khác thất bại, ghen tị khi người khác thành công
Gieo hành động ---> gặt số phận thôi. Cũng có thể có lần thứ 3 liên tiếp bị tống ra đường. :lol: :lol: :lol:
Mou dạo này ít xuất hiện quá khiến Chelsea thua tan tác :cry: :cry: :cry: Mou sẽ trở lại....lợi hại còn nguyên
Làm fan của Chelsea bao năm cho dến mùa 2015/2016 thì em hết kiên nhẫn nổi, vừa quyết định bỏ Che sang Mu thì Che lên như diều gặp gió, buồn vì lỡ đầu tư