Re: Leica Con Nhà Nghèo... Bác ORA đổi lại tên topic thì chắc nhiều người sẽ vào chơi hơn... Em thấy nhìn ảnh bác chụp QL17 chả có khác biệt gì so với ảnh chụp từ Rollei và các máy khác :lol: :lol:
Canon QL 17.... @bác Gianker: em cũng thấy ảnh từ QL17 không bằng chất ảnh chụp từ Rollei, Leica, Carl Zeiss...vì em nó tuổi đời đã hơn 40 năm...Ống kính Nhật cách đây 40 năm chắc hẳn xuống cấp...Hơn nữa giá em nó chưa tới $100...nhưng không hiểu sao trong số các máy film Find Rangeder hiện có, em rất thích cầm em QL17 đi lang thang...Trả lại tên topic như tên của em nó: Lang thang với Canon QL 17... :wink:
QL 17 chụp đen trắng lại tráng ở nước ngoài đẹp thế. Em vào góp vui với bác: Lên đèn by vietanhhp, on Flickr
Chống rung bằng đầu gối làm sao không tốt. :twisted: Dòng rangefinder nó nét sâu bác ạ. Cái này em chụp tốc 1/8s, khẩu chắc khoảng 1.4 hoặc 2 thôi. Chống rung bằng cách ngồi xuống tay chống lên đầu gối.
Không phải vấn đề nét sâu hay nông - còn phụ thuộc vào điểm focus của bác, mà em nhìn cái tia của đèn đường nó kéo dài, thường thời gian phơi sáng lâu và khẩu nhỏ mới cho tia dài và ngược lại.
Ái chà, bác làm tôi giật cả mình. Hôm đó trời nhập nhoạng tối nên focus vào trụ cầu. Thông số chắc là tôi nhớ không sai, hoặc cũng có thể sai. Hôm nào có điều kiện tôi sẽ chụp lại thử xem. Thêm một ảnh cho đúng chủ đề nhỉ: Thu đi .. Autumn go by ..! by vietanhhp, on Flickr