Đúng rồi, nhưng như vậy thì không bao giờ bị lụt cả em ạ, phòng nghe của anh trên tầng 3, chắc phải ngập 10m trở lên mới sợ.
Mưa suốt thế này, cứ làm vài con chó với mấy cái can nước ngô kia thì đóng quân ở đơn vị thêm 1 tuần nữa cũng yên tâm ạ @nhưng em dự là đếch có lá mơ với xả
Bên chỗ bác Tô thì em thấy chẳng thiếu món gì luôn , chứ lo gì lá mơ và xả kakaka, ở thêm tháng cũng được anh nhẩy. @ cụ king có thấy hình em post toàn xe Hoàng Hà nhà cụ bị lụt :lol:
Lũ lụt đã tạm ổn, chí cắt cũng đã thông,. Tổ chức họp báo rút kinh nghiệm đi các Cụ ơi. Chủ nhật này có lẽ là hợp lí đấy ạ
Tôi tưởng cụ chuyển sang nghề cát tặc rồi chứ Nghe đâu nhà phang chủ mấy ngày nay , bố con tập bơi suốt
Nhìn nhà cụ Hùng ngập ghê quá. Loa và Amp cách mặt nước quá gần... không trong ngưỡng an toàn j cả Em thấy ngập mỗn cái bình Riệu thôi thì phải
Mịa Topic cả tháng không vào vẫn thất chồm hộm trang thứ nhất. Diễn đàn èo ọt quá, làm phát lên đầu ngồi cho hoành tráng
Nay đang giải quyết hậu quả mưa lũ bên khu 2 giếng :mrgreen: .. Làm đổ 20 m tường.. thì có điện của cụ Hùng.. té ra các cụ vẫn cứ chơi .. thầm nhé ... :mrgreen:
Nhà ông cậu cụ ạ. Lũ ống về ạ. Nhà máy cơ khí trung tâm còn đi cả đoạn tường ấy chứ. Nhà cạnh khe xuối , nguy hjểm phết. Mang tjếng là ở trên đồi mà vẫn bị nước tràn vào nhà .
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Bớ các cụ Cẩm phả ... Nhà cụ nào có đồng hồ đo Hén rì thì cho em mượn đỡ mấy hôm ạ ..
:twisted: sắp trung thu rồi.. các cụ nhà ta chuẩn bị loa đài mà chiến nhé ... http://www81.zippyshare.com/v/7o1h0pF5/file.html