các bản LP nhạc kịch, Broadway: Andew Lloyd Webber, các giọng ca Sarah Brightmann, Marlene Dietrich, Elaine Paige ...
Bác cho em hỏi em muốn mua những cd này ở đâu ạ ![/quote] Thỉnh thoảng Ebay, Amazon có bác ạ?[/quote] Vậy thì phải nhờ người bên Mỹ mua giúp hả, như vậy thì hơi phiền[/quote] Mua bằng thẻ tín dụng ở đây cũng được, ebay thì đăng ký thêm PayPal account .
Em cũng tới quán này vài lần, theo em cũng rất ấn tượng, em lại chỉ quan tâm và để ý đến những âm thanh và bản nhạc phát ra từ bộ dàn của quán, những chuyện khác thì em lại không để ý tới. Vài dòng chia sẻ cùng các bác
Chào bác Quoc Khanh, Thay mặt Cafe Hi-end, cảm ơn bác về những góp ý rất cụ thể và chi tiết, giúp chúng tôi cải thiện hơn về dịch vụ. Chúng tôi đã rà soát lại khâu phục vụ, do bộ phận pha chế đã không làm đúng theo trình tự "khách đến trước, phục vụ trước", nên dẫn đến việc 2 bác phải chờ lâu, xin cáo lỗi với bác về việc phục vụ chậm vừa rồi. PS: CD tuyển chọn 21 NĐC chỉ là đĩa quà tặng bác ạ, chỉ cần đăng ký qua pm để nhận đĩa tặng....
Chương trình phát nhạc trên bản thu đĩa than LP tại Cafe Hi-end 21 Nguyễn Đình Chiểu, q.1 vào tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ được bắt đầu vào tối chủ nhật ngày 29/06/2014, theo chủ đề sau: - một số bản LP dạng sưu tầm, quý hiếm: những bản thu thành danh phát hành đời đầu, những bản thu dạng Super Disc, Half Speed Master Series, của những hảng ghi âm nổi tiếng ... 1. Joan Baez - Diamond and Rust: bản Super Disc của Natilus, Half Speed Mastered Series. 2. Crysral Gayle: Bản ghi Super Disc của Natilus 3. LA 4-Just Friend: Bản Direct to disc 4. Muddy Walter-folk singer 5. Sound Unheard of: bản của Analogue Production 6. Felicia - Folk song.... 7. Và 1 số bản thu theo yêu cầu... Trân trọng thông báo và kính mời.
Tối hôm qua trời mưa lất phất mình cùng anh bạn cũng lọ mọ từ Tân Bình lên quán. Quả thật không uổng công đi, cách bài trí quán của bác chủ trông rất đẹp, ấm cúng tạo một cảm giác thư thái cho người nghe nhất là trong những buổi tối trời mưa nhỏ. Bộ giàn được đầu tư kỹ lưỡng mang lại đúng chất analog. Chất lượng cafe thì em cũng không quan tâm lắm nhưng thái độ phục vụ rất ok, nhiệt tình nhanh nhẹn mà giá cả cũng phải chăng. Sẽ ghé chỗ bác trong thời gian tới.
Thân chào bác!e chưa có cơ hội được gé thăm quán bác nhưng e sẽ sắp xếp một hôm để được tận mắt sở thị.hihi!nhân đây e cũng mong được thỉnh giáo bác ít kinh nghiệm về việc mở quán cafe hiend.e có mạt bằng 5x17 (2 mặt tiền), e cũng dự tính mở cafe hiend.bộ dàn e hiện có: loa stirling se amply: leben cs600 cd: wadia 16VU mong bác cho e vài ý kiến nên dùng loa tannoy hay loa khác để âm thanh phát ra đều để khác ngôi gần và ngồi xa đều nge đc với âm lượng vừa phải.hoặc có gì hay hơn mong bác chỉ giáo.
[/quote] Thân chào bác!e chưa có cơ hội được gé thăm quán bác nhưng e sẽ sắp xếp một hôm để được tận mắt sở thị.hihi!nhân đây e cũng mong được thỉnh giáo bác ít kinh nghiệm về việc mở quán cafe hiend.e có mạt bằng 5x17 (2 mặt tiền), e cũng dự tính mở cafe hiend.bộ dàn e hiện có: loa stirling se amply: leben cs600 cd: wadia 16VU mong bác cho e vài ý kiến nên dùng loa tannoy hay loa khác để âm thanh phát ra đều để khác ngôi gần và ngồi xa đều nge đc với âm lượng vừa phải.hoặc có gì hay hơn mong bác chỉ giáo.[/quote] Chào bác Brucelee Bác vui lòng gọi số này 0903 918285. Thân
Em ghé quán này 3 lần vào buổi tối, chỉ thích ngồi bên ngoài ban công chỗ cái xích đu. Lãng mạng ghê............
Hồi tháng 10 tôi ghé HIEND nhưng không biết chỗ ở Nguyễn Đình Chiểu nên kéo bạn bè đến Hi End đường Sương Nguyệt Ánh. Nói chung là tiếp đãi tốt nhưng nhạc thì phải nói là âm thanh quá tệ. Hôm đó tôi có đem dến 1 đĩa than cũng loai khá hiếm "A song for you" của Carpenters tặng cho cửa hàng nhưng cô bé phục vụ nói là ở đó máy chỉ để trình diễn thôi không hát được đĩa đó. Do đó tôi tặng cho 1 người bạn đi cùng cũng mới bắt đầu chơi đĩa than. Chừng tháng 3 tôi về nữa nếu Bác Hi End thấy thích tôi sẽ đem đĩa nhạc của Phim " love Story " cho nghe thử. Đĩa này hồi năm 70, 71 bán chạy như tôm tươi.
Em hay công tác tphcm những năm 2008-nay hi end nào em cũng thăm nhưng sao em nhớ nhất quán này các bác ah ! bên Nguyễn đình chiểu có lớn hơn, có đẹp hơn nhưng âm nhạc quán cũ làm em thích nhất !
Cách đây hai hôm.em với ông bạn gé qua quan cafe hi-end trên đường nguyễn đình chiểu.nói chuyện với ông bạn một hồi ,tính tiền ra về để quên mất cái ipad.về nhà tới khoảng 12h tối mới nhớ ra để quên cái ipad.trong bụng nói thế là mất rồi.sáng hôm sau ra quán.gặp mấy em nhân viên.mấy em nhân viên la không ai gửi gì cho quầy hết.thế là buồn thúi ruột.trước khi đi mình có để lại quấn số điện thoại. Mong có ai nhặt được xẻ liên lạc với mình.khoảng 9 giờ sáng điện thoại bàn gọi cho em bảo đả có cái ipad rồi.thì ra em nhân viên gọi.hú hồn ông địa.không gấu nhà càm gàm chít .thì ra anh nhân viên phục vụ lum được cất hộ em.phải nói trên đời còn rất nhiều người tốt.nhửng người như anh phục vụ kia thật đáng chân trọng.như quán cafe hi.eng này ngoài dàn âm thanh hay ,thức uốn ok.còn cả nhân viên phục vụ tốt.đáng để anh em tới thưởng thức.chúc quán buôn may bán đắt.giữ được phong cách này quán nhé.( quán thay lời em cảm ơn anh phục vụ đó nhé)