Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai Em và bác TAI đả nhận đủ số hàng mà bác 208 gởi ra PHAN RANG -14 monitor 14" -1 tivi 21" - 1tivi 29" - 1 bàn phím , 1 con chuột , 1 bình nấu nước , 1 bộ loa vi tính . nay báo cùng bác 208 được rỏ . thân
Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai Báo cáo các bác, do mạng chiều nay bị rớt nên giờ em mới cập nhật chuyến đi tặng quà của anh em VNAV cho các cháu bé Raglai như sau: Sáng nay, 5 anh em gồm bác truongduy, hienphanrang, 208, 1 bác người Philippines chưa có nick và em lên xã Phước Kháng, cách Phan Rang khoảng 35km. Trời mưa khá to trong suốt mấy ngày qua nên bọn em rất lo là không gặp được các cháu do ngầm bị nước dâng. Rất may là mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Có khoảng 30 cháu đã chờ đợi từ sáng sớm, cùng các cô giáo nơi vùng núi non này. Mọi người khá sốt ruột vì cũng lo là bọn em không lên được do lũ lụt. Lúc đến nơi, ai cũng rất mừng rỡ làm chúng em rất cảm động. Phải nói khi nhìn những ánh mắt của các cháu và cả các cô giáo nơi đây mới thấy họ mừng vui thế nào khi nhận được những món quà rất thiết thực, đầy ý nghĩa và cũng rất bất ngờ này. Thay mặt cho các cô và các cháu, cô Thương, hiệu phó trường đã nhờ chúng em nói lời cảm ơn chân thành đến toàn thể anh em trên diễn đàn VNAV vì sự động viên này. Mặc dù họ không phải là khéo nói, nhưng chúng em thấy các cô giáo rất xúc động và thực sự trân trọng những gì anh em VNAV đã làm để chia sẻ khó khăn với họ. Với lớp học mới, trường mới, TV mới, máy tính mới, đồ chơi mới, sách vở mới, bình thủy mới, và niềm vui mới , em tin chắc một điều rằng nơi đây sẽ có thêm các cháu bé hăm hở đến trường với niềm vui được quan tâm và chăm lo, rồi mai đây các cháu sẽ biết chữ, và giúp cho cộng đồng mình bớt khổ. Sự chia sẻ tuy là nhỏ bé, nhưng là rất lớn lao vì đó là sự chia sẻ từ trái tim yêu thương đồng loại của mỗi anh em VNAV chúng ta. Nhân đây, Em cũng xin phép được thay mặt anh em hội AudioPhanRang gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh em, người góp của, người góp công, người động viên tinh thần, người nhắn nhủ, thậm chí các bác ở nước ngoài cũng cùng chia sẻ, như thế đã giúp chúng em hoàn thành được công việc như ý muốn. Em cũng xin cám ơn bác 208 đã lặn lội ra đây, cùng giúp bọn em thực hiện công việc đầy ý nghĩa và niềm vui này. Em tai_trau. P/s: Em sẽ cập nhật hình lên dần dần.
Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai Từ nhà bác truongduy, chúng e xuất phát. Khi gần đến nơi thì đường khá khó đi, mưa to khiến nước đang dâng lên khá nhanh....
Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai Khi đến nơi, các cháu cùng cô giáo đã chờ đợi từ khá lâu. Chúng em thấy hơi có lỗi vì đã để mọi người sốt ruột... Chuyển hàng xuống, bác 208 mở ra kiểm tra lại lần cuối...
Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai Chúng em trao quà cho các cô, các cháu. Cô giáo rất xúc động.
Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai Nhìn các cháu chơi đùa, làm bọn em cũng thấy rất vui. Đây cũng là lần đầu tiên các cháu nhìn thấy những thứ như vậy.
Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai Các cô giáo cũng tò mò, vì họ cũng chưa nhìn thấy những thứ này bao giờ trong thực tế... Trong hình là cô giáo Thương, lặn lội từ Nghệ An vào đây dạy các cháu bé Raglai.
Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai Bác 208 thay mặt anh em VNAV ký tặng các cháu chút quà... 1 chi tiết vui: Chiếc TV 29" cũng là chiếc lớn nhất trong xã.
Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai Còn đây là những gương mặt trẻ thơ nơi này.... Life's good.... :!:
Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai "Niềm vui của người này, đôi khi là nỗi buồn của người khác". Các cháu học tiểu học gần đó cũng lân la đến chơi. Biết là các cháu cũng thiệt thòi, nhưng bé bỏng thì được chiều hơn...
Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai Bác truongduy loay hoay chỉnh TV, và chúng em đã thiếu sót là không mang antenna lên cho các cháu.
Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai Thêm 1 chút thông tin. Đây là mô hình được duy trì từ ngân sách ít ỏi của xã nghèo này, bố mẹ các cháu không phải đóng góp bất cứ một khoản nào khi gửi con tại trường. Các cô mỗi tháng phải dành ra 100,000VND để mua đồ chơi, đồ dùng cho các cháu. Đây là góc đồ chơi các cô tự làm...
Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai Nấn ná mãi rồi cũng phải tạm biệt các cháu, tạm biệt những bé bỏng. Chúc các cháu sau này được đi học, biết đọc, biết viết, học được những điều tốt cho mình và cho thôn làng mình.
Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai Mấy cái bàn để TV là tạm hay dùng luôn bác tai ơi? Em thấy nó hơi nhỏ nên lo chuyện này http://sohoa.vnexpress.net/SH/Hinh-anh/ ... /3B9B011C/. Còn các cô ở đây chắc không tự gắn ăng-ten được- bác tai có định quay lại lắp ăng-ten không? Nếu có, chúng ta sẽ cần ăng-ten + 20m dây ăng-ten + cột và em còn thấy thiếu cái đầu DVD nữa. Bác vận động đi, em theo.
Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai Bác yên tâm, em sẽ quay lại với antena và ráp cho các cháu. Mấy TV này hôm đó là kê tạm thôi, còn thì sẽ đặt mỗi phòng học 1 chiếc mà.
Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai Em đoán cô giáo xúc động ko phải vì quà, em cũng nghi ngờ bác Tai quên antenna do "sơ suất", lần tới mang antenna rồi lại "sơ suất" quên dây cho mà xem :lol:
Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai bác nhớ mua thêm ít dvd ca nhạc, kịch, hài thiếu nhi cho các cháu luôn nhá. nếu có 1 phòng trống, đại loại như phòng họp thì bác đề nghị làm phòng sinh hoạt chung cho cả xã để các cháu tiểu học chơi, xem, sinh hoạt chung mỗi cuối tuần.
Re: Mong các bác giúp đỡ các cháu bé Raglai Vâng, em sẽ nhờ bác Dualcorechip mua hộ ít băng đĩa giáo dục. Ở đây đã có nhà cộng đồng, nên các cháu có thể tập trung ở đó được. Còn thừa một ít tiền, em đang bàn với nhà trường xem nên sử dụng như thế nào cho hợp lý nhất. Do mùa lạnh đang đến, e định xin ý kiến mua cho các cháu 1 ít áo ấm. Em sẽ tiếp tục cập nhật hoạt động này.