Thưa các bác ạ. Ngọc Sơn là một trong những người hát nhạc Sến hay nhất VN từ trước tới giờ, nhưng nghe anh ta hát nhạc đỏ thì chua loét!
Còn vụ này không biết có cố tình đánh lạc hướng nhằm đỡ đạn cho thằng đệ ĐVH không : http://news.zing.vn/Ngoc-Son-mua-bao-hi ... 49866.html
Em cũng thấy vậy. Ngọc Sơn chỉ hát đc thể loại nhạc mình tự sáng tác thôi. Tuy là thể loại trữ tình nhưng cái nét nhạc của Ngọc Sơn nó vẫn pha đôi chút nhố nhăng , đúng chất Ngọc Sơn :mrgreen:
không biết đánh giá thế nào chứ bác nào đi hát kok chả hát mấy bài của ca sĩ Ngọc Sơn:tình cha ,lòng mẹ,ông lái đò....một là do sáng tác hay hai là ca sĩ hát ca khúc đẻ lại dấu ấn....
Em công nhận mấy bài do Ngọc Sơn sáng tác thì anh ấy hát rất tốt, rất hay. Ngoài ra còn có rất nhiều bài Ngọc Sơn hát cũng rất đỉnh như: Giận hờn, Chuyện chúng mình (em ơi chúng mình, chúng mình cách biệt rồi sao...), Chiếc vòng cầu hôn, Gợi nhớ quê hương, Lối thu xưa... Tuy nhiên nhạc vàng không chỉ có vậy. Những nhánh nhạc vàng khác như nhạc lính... thì Ngọc Sơn hoặc là không hát hoặc là có hát cũng không ra gì. Ông lái đò Ngọc Sơn hát rất hay nhưng em vẫn khoái nghe Thái Châu hát lúc xưa hơn!
Nói không phải chứ bây giờ mình thấy ca sĩ trẻ bây giờ không ai có được chất giọng tốt như của Ngọc Sơn đâu. Hiện tại dù Ngọc Sơn không còn đi hát nhiều như ngày xưa nữa nhưng mỗi khi được nghe Ngọc Sơn hát mình lại được thả hồn vào từng lời nhạc của anh
--- Em cùng nhận định như bác ! Nhiều ca sĩ nghe qua cd thì được chứ nghe trực tiếp thấy thất vọng - riêng NS nghe anh hát bên ngoài càng hay .
chưa nghe live ca sĩ nào hát hay như ngọc sơn, các bác đánh giá đời sống ca sĩ này hơi khắt khe, nhưng các ca sỹ thị trường đạt đến đẳng cấp như Ngọc Sơn hiện tại thì quá ít, em thấy các bà các cô hâm mộ ngọc sơn khác hẳn thím Đờm, kiểu như các cô gái mỹ hâm mộ cuồng nhiệt Frank Sinatra vậy.
Ca sỹ Ngọc Sơn thời còn đỉnh cao có nhiều bài hát rất hay nhé các bác, Băng Casttle ra cũng khá khá nhiều nếu so với các các sỹ cùng thời điểm, cụ thể như: Lối Thu Xưa, Lưu Bút ngày xanh, Chiều cuối Tuần (Đây là một băng phải nói rất thành công)…. Ngoài ra nhiều bài nhạc sến Ngọc Sơn trình bày cũng cực kỳ hay như: Đa Ta, Căn nhà ngoại ô…
Càng ngày càng khó đỡ... ".... Chào đại gia đình thân yêu của Ngọc Sơn...hahaha...đáp lại tình yêu của đại gia đình hehehe...Ngọc Sơn xin gửi đến đại gia đình...hahaha...." Hú hú hớ hớ há há...ớ ớ ớ ớ...éc éc éc...........HẾT !
Hồi 1992 thi đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc có Ngọc sơn dự thi (lần đó Thanh Lam đoạt giải đặc biệt, Hồng Nhung giải nhất), em nghe qua radio Ngọc sơn hát chiếc vòng cầu hôn mà rụng rời chân tay! Phải nói anh này có biệt tài khai quật lại nhưng bài hát cũ trở nên hay hơn rất nhiều mà vẫn giữ được tinh thần của bài hát đó. Lần đó Ngọc Sơn đạt giải nhì nhưng nghe nói anh này bỏ không lên nhận giải...
Năm 92 Ngọc Sơn xuất sắc nhưng gặp Thanh Lam xuất thần tuổi 23 với bài bố Yến sáng tác tặng mẹ của Lam trong thời chiến "Chia Tay Hoàng Hôn" nên về nhì là phải. Tuy nhiên sau này anh quá sa đà vào sến + vài scandal nên anh mất nhiều chất, ngoài ra có những thứ quái khác mà có tài có tật nên anh ko thật sự phất, rồi chưa kể là đến giữa những năm 90s nhạc Hải Ngoại vẫn bao trùm nên cũng ko qua được Chế, Tuấn Vũ, Hương Lan...Đến lúc những nhạc trẻ Làn Sóng Xanh lên tầm 96 trở đi thì Ngọc Sơn chỉ còn đi vào nhạc sến mà thôi, tuy nhiên anh là người có tài và chơi đa zi năng, nhạc nào cũng quất được và lại còn sáng tác được khá cảm động về tình cha, tình người.
Ngọc sơn, em thấy là người có tài nhưng càng ngày càng điên. Thôi thì "Chữ Tài đi với chữ Tai một vần".
Đúng là với một số người , trong đó có nhiều anh em vnav, khắt khe với Ngọc Sơn. Em cũng là một trong những số đó. Ngày xưa đi kara thì cũng có hát những bài quen thuộc của ca sĩ này. Mà e cũng chỉ dừng ở hát kara hoặc nghe qua băng đĩa. Còn khi nghe trực tiếp, cụ thể là thấy hình ca sĩ này thì lại không thể cảm tình được các bác ợ.
Vâng, đồng ý với quan điểm của bác. Ngọc Sơn thì nên nghe qua băng, đĩa được phát hành tầm 95 trở về trước thôi..thật tình mà nói xem Ngọc Sơn hát trực tiếp nhìn sao không giống ai cả, cảm giác "rẻ tiền" làm sao ấy....
chất lượng giọng ca ko phải bàn cãi nhưng một ca sĩ ngoài chất giọng cần phải có nhiều thứ khác nữa mới trở thành vĩ đại. Em thấy những bài nhạc xưa NS hát lại rất hay vì nó thoát ra được phong cách chế linh, duy khánh và chưa biết được ai sẽ nổi tiếng hơn nếu NS có trước chế linh,duy khánh. Thôi thì hãy thưởng thức cái giọng hát thiên phú và đừng để cái tinh túy ấy bị chi phối bởi nhựng cái không phải là âm nhạc. Em rất ngưỡng mộ NS ở giọng ca và việc làm từ thiện đều đặn của anh ta. Đó là những giá trị cuộc sống đích thực mà rất nhiều người trong chúng ta không nhận ra được. NS có cái lý lẽ riêng của anh ta và hãy đừng bao giơ phê phán người khác ngay khi chính bãn thân mình còn chưa hoàn thiện.
Về vấn đề từ thiện thì đúng là NS rất nhiệt tình. Cho dù mục đích của anh ta có thế nào đi chăng nữa. Cũng lâu rồi e tình cờ xem một show diễn có ca sĩ này. Phải kiên nhẫn lắm mới ngồi được khoảng 1 phút để chứng kiến màn khoe cơ và diễn trò của Ngọc Sơn. Đúng là cơ bắp NS ngày càng giống Phạm Văn Mách nhưng trang phục rất dị và màn nhảy nhót lắc mông thì phản cảm vô cùng. Có lẽ là mình khắt khe quá chăng...
Ông này mê tập thể hình lắm, đi coi thể hình VN thi ở nhà hát Bến Thành vđv nào có huy chương là rút tiền thưởng nóng luôn. Một thời mê mẫn Lòng Mẹ 2, Tình Cha, Đêm Cuối....