Trưa nay em thấy VTV1 giới thiệu cuốn từ điển học sinh của tác giả Vũ Chất , em suýt ngất luôn , em nghĩ chắc bác này cho con học tiểu học hoặc giúp việc biên soạn nên mới ngớ ngẩn như thế . Ví dụ vài từ : Sử xanh = sách vở xưa chép trên lá cây . Thơ ngây = ngây thơ . Bản thân = thân của mình BỒ BỊCH = BẠN BÈ THÂN THÍCH ( mấy ông bạn em thích nhất từ này nên đã mua từ điển về cho vợ xem ) Đến nay em vẫn dùng quyển từ điển Tiếng Việt dày cộp từ mười mấy năm trước vì xưa có cả một ban bệ tài giỏi biên soạn chứ ko cẩu thả , dốt nát như bây giờ .
Còn mấy cái này mới "ghê" nè bác! - Quản giáo: Người coi một giáo đường hay tu viện. - Tù trưởng: Người trông coi tội nhân - Ngồi: đặt đít xuống chỗ nào!!!! .... :mrgreen:
Tối nay em lên Hà nội xem pháo hoa , Bờ hồ đông quá , em ngơ ngơ nên bị các nam thanh nữ tú xô đẩy ngã sõng soài , nhưng với tinh thần ngày 10/10 em vẫn nằm và chụp ảnh , hỡi ôi ! ảnh toàn chân với váy , chả thấy người đâu cả ? thế mà trước khi đi vợ em bảo : đi làm gì , ngoài đấy chỉ toàn người là người ! Điêu ! toàn chân với cẳng mới chính xác
e đào mộ chút , có cái này hỏi các bác là đầu máy video , TV màu , máy giặt ,tủ lạnh Nhật nó nhập vào VN năm nào ah , vì e nhớ năm 87 thì người ở SG họ đã mua dc TV 24 inch Sony rùi & đầu máy video 2 hộc Toshiba thì năm ấy , ở Củ Chi ,Thủ Đức họ sắm luôn rồi , nhưng đọc topic này nhiều ng lại nói năm 88 mới có đầu máy video
Năm 1985 e đã thấy một số Nhà văn hoá, rạp chiếu phim phát video & bán vé vào xem rồi, chiếu rất nhiều phim Ấn độ e chỉ ấn tượng là có cảnh đang đánh nhau đùng đoàng lại quay ra múa hát luôn được.
Thời cuối năm 8x, giới học sinh sinh viên ở Hà Nội ai chẳng biết bác Dũng ở Quang Trung, nhờ bác mới biết pinkfloy, queen, AC&DC, Guns and Roses...thu qua băng catxet. Bác Dũng có ông anh mở trung tâm chiếu phim fansland ở Lý Thường Kiệt nhờ đó mới biết Godfather, Once upon a time in America, casablanca...toàn những kinh điển của TG. Ngẫm bây giờ đâm ra lại kém ngày xưa
Đây em quay ngược thời gian, để trả thù cái ngày trời mưa, không có bóng nắng, muốn biết mấy giờ chỉ có cách đếm chuông đồng hồ " côn" nhà bên.
Cảm ơn anh đã nhắc nhở, em dừng ngay. Em mua không để đếm giờ mà đặt giờ lệch nhau để nối tiếp nhau đánh nhạc điểm chuông làm dàn cồng chiêng, thay cho dàn audio. Analog thứ thiệt, nghe sướng tai lắm anh ạ. Gông Đồng thì mộc mạc trầm ấm như Âm thanh tube, gông thép thì ồn ào sôi động như bán dẫn. Cái trẻ nhất cũng trên 50 tuổi, cái cao nhất là 62 tuổi mà vẫn đĩnh đạc vang vọng. Mất điện nghe càng hay hì hì ....
hehe, mình sưu tầm được 1 bóng công suất DHT hàng hiếm nhưng mới nguyên hộp, model bóng này ra đời từ năm 1918, sang năm là tròn 90 năm. Hy vọng còn khỏe thêm 10 năm nữa làm 1 cái amp ngon để nghe chất âm của bóng ra đời trước 1 thế kỷ, chắc nhiều cảm xúc lắm đây!
Đúng vậy bác, thời đó khi video xuất hiện lúc đầu toàn chiếu phim Ấn Độ như Tình Anh Em, Trăm Tay Súng, Công Lý Báo Thù, ..., phim Hongkong thì có Bao Công Xử Án Vương Gia, Thiếu Lâm Tự, ... Mặc dù được chiếu trên tivi cỡ 33 inche nhưng mọi người vẫn rất háo hức mua vé xem vì lạ lẫm, khác với các phim trên màn ảnh rộng thường xem trước đó của Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, CHDC Đức, ...
Trời! Trăm tuổi, anh em mình phải gọi là ông bóng mới đúng tinh thần kính lão đắc thọ. Em chúc anh thọ 3 con số nha.
đào mộ chút ,k biết cái intershop giảng võ bây h còn k các bác, chỗ này e ra một lần khi đi thăm HN năm 1994 mua dc con SANYO 3 cửa màu đỏ , hàng cực hiếm lúc ấy
những phim nầy gọi là dòng phim TƯ LIỆU bác ah , xưa e nhớ sau 75 thì dc phát kiểu chiếu bóng lậu ở những nơi xa SG như Biên Hòa, Sông Bé, Vũng Tàu , các tỉnh miền tây còn nếu ra Trung thì chiếu từ Phan Thiết ra Đà Nẵng , Huế chứ còn kéo ra là Hà Tĩnh , Nghệ An thì k dc phép chiếu vì những nơi ấy là ''vùng của nhà nước''. mãi đến sau 1986 thì mới dc phát rộng rãi ở SG ở RẠP QUỐC TẾ , TÂN SƠN NHẤT , ĐẠI QUANG , HOÀN KIẾM , VĂN HOA, MINH CHÂU , CẦU BÔNG , RẠP TƯ LIỆU PHAN KẾ BÍNH... đến đầu 90 mới dc đem ra phát ngoài BẮC & CHIẾU TV, phát hành video!
"Muốn chết thì tậu Honda,tan cửa nát nhà thì sắm tivi " đó là câu các cụ hay ca thán khi có tai nạn xe máy hay nhà nào vỡ hết cửa mái ngói khi đóng cửa mở tivi đấy !
Xe Dd đỏ yên liền sản xuất năm 82 cùng thời với cup 82 đèn vuông đó nhưng bán ra sau vì intershop nhập về sau từ Singapore và HK,còn cup 82 do thuỷ thủ mua về nên 83 đã có nhưng vì xe mới mua đắt nên họ chỉ mua về để đi chứ ít bán vì xe cũ mua rẻ bán lời hơn là vậy các bác ạ ! Còn cup 86 lại quay về đèn tròn,rồi cup 87 lại đèn vuông giống cup 82 nhưng màu sơn và dáng cải tiến đi 1 chút. Xe dd đỏ đến tận 92 vẫn còn sx vì được ưa chuộng và giá hợp lý hơn Dream (những hơn 7 cây vàng) ...
Năm 83 đã có video rồi nhưng chỉ 1 số cơ quan văn hoá truyền hình được sử dụng vì phải có giấy phép sử dụng,đến năm 84 thì cấp giấy phép cho một số đơn vị chiếu băng đã được sở văn hoá duyệt thu tiền bán vé,tivi khi ấy to nhất là Sanyo 26" màu (vì mua mới bên Nhật Sanyo là rẻ nhất), đến 85 thì đã nhiều video và tivi màu lớn hơn nhưng video vẫn phải có giấy phép sử dụng !
hóa ra vậy, hóa ra năm 1985 bao cấp thế mà cũng đã nghĩ đến việc ''buôn bán vé ''rồi , năm 88 là năm đầu tiên gia đình e có TV hiệuJVC 14 inch , đầu máy video hiệu SONY phải mua ở tận Vũng Tàu vì ngoài chợ Huỳnh Thúc Kháng lẫn Nhật Tảo bán rất là MẮC, năm 89 thì mua dc ampli để hát karaoke , đến năm 92 thì có tủ lạnh , máy giặt , năm 2000 lắp máy lạnh , kaka , nói về đầu máy video thời đó bà con ta cứ chuộng mướn phim HK về xem vì nó LẠ & ĐỘC hơn dòng phim XHCN thoái trào lúc bấy h , đến năm 1990 có dòng phim ''cải lương ẤN ĐỘ''mà như bác achayHL nói , dòng phim này nó như chèo, tuồng , CL , dân ca kịch của mình vậy..đang nói chuyện bỗng dưng cái nhảy múa ca hát, ca cho đã xong rùi trở lại nói chuyện D), nhờ cái dòng phim ẤN ăn khách như vậy mà mấy đoàn cải lương đã áp dụng vào chuyển thể mấy phim hay mấy tiểu thuyết ẤN để trở thành kịch bản cải lương như tuồng ''BIỂN TÌNH CAY ĐẮNG''của nhà hát CL TW![/QUOTE]
bác nào là khán giả thường xuyên của chương trình nhạc quốc tế 1h chiều trên VOV những năm cuối 80 sẽ biết rất rõ người trong ảnh này , chuyên gia dịch sai tên tiếng anh của bài hát ,kkk!