BUÔN CHUYỆN NGHE NHÌN XƯA VÀ NAY .

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by GOLDCOIN, 8/6/13.

  1. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    ....<mà chồng Sandra (M.Cretu) em lại thích hơn nữa.> Sandra bỏ tập 1 Cretu mà đồng chí like :( , giờ có tập 2 rồi ạ . Các nước Đông Âu thời 1980s mê Sandra - Boney M - Modern Talking - Smokie lắm ạ . Bởi vậy bà con ta cũng được nghe đĩa xách tay ở CCCP - DDR ....
     
  2. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Đồng hồ Volna nổi danh của USSR thời đầu 1960s vì có cái máy tương tự ( copy ) đồng hồ Zenith của Swiss :lol: , ( Việt Nam thì Poljot là nhất :D )
     

    Attached Files:

  3. thanhnamvu

    thanhnamvu Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    191
    Likes Received:
    3
    Location:
    quê hương Thiên trường
    Chào các cụ,ở trên thấy các cụ bàn đến đan guita làm em nhớ lại thời học cấp 3 (khoảng năm 83-84)gì đó em cung lũ bạn mỗi đứa một cây đàn, tuần 1 buổi đến nha thầy học đàn. Em còn nhớ thày giảng đan dùng dây nilon chơi thể loại classic còn đan dây kim loại ,thùng gỗ bây giờ ta gọi là chơi acoustic còn thể loại nhạc nhanh mạnh thường chơi bằng guita điện. Buổi tối qua em có đến chơi nhà anh bạn được nghe lại âm thanh của radio đèn. Nghe hay quá nhưng vẫn thấy thiếu thiếu. Đêm về nhớ lại nhớ ra là thiếu giọng đọc của chị Minh Khuê, anh Phạm Đông.
     
  4. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10

    Em nhớ chương trình radio thời đó có chương trình chuyện đêm khuya thường có giọng đọc phát thanh viên chuẩn và truyền cảm , kết hợp với nhạc guitar rất hay ( ko giống như mấy cái chuyện khuya muộn trên tv gần đây , toàn chuyện nhố nhăng , vớ vẩn :( )
     
  5. thanhnamvu

    thanhnamvu Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    191
    Likes Received:
    3
    Location:
    quê hương Thiên trường
    Hồi đó còn nhỏ nên giờ chỉ còn nhớ tối thứ sáu có truyện kể ở đại đội, tối thứ bảy có kể chuyện cảnh giác và sân khấu. Còn thich nhất là sáng chủ nhật được nằm ườn nghe văn nghê quân đội. Mà những câu chuyện ngày ấy nội dung cũng rất hay. Đang nghe mà đứa nào mất trật tự là bị cụ già quát ngay.Đêm giao thưà bây giờ vvẫn nhớ đến tiết mục tiếng thơ ngày ấy,nó cứ buồn buồn ,da diết. Thời đó(khoảng năm 79- 80 ) nhà em có cái đài của Tây Đức tên thì em không nhớ nhưng nhớ nhất là cái đài đó sập đĩa tự động,cho liền 2-3 điã vào cứ hết cái nọ nó tự sập cái kia. Nhà em từng bị Công an vào thu mất rất nhiều đĩa nhạc vàng ,tân cổ.
     
  6. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    " vào thu mất rất nhiều đĩa nhạc vàng ,tân cổ." Mỗi giai đoạn , mỗi thời kỳ đều có những vấn đề mà nhiều năm sau nghĩ lại thấy bất hợp lý , nực cười :D , nói chung khi đó những gì là tàn dư của cái đã qua đều được coi là xấu xa , đáng loại bỏ như sách , truyện , nhạc , phim ảnh ...thời đấy mà vẽ tranh khỏa thân thì kiểu gì cũng phải đắp thêm cái chăn con công :roll: , .
     
  7. thanhnamvu

    thanhnamvu Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    191
    Likes Received:
    3
    Location:
    quê hương Thiên trường
    Em còn bị thu kèm một bộ truyện“Tiếu ngạo giang hồ” bản in của miền man trước giải phóng. Nói chung là do các quy định chính sách, pháp luật. Mình dân đen nên phải chấp hành. Như bây giờ cũng đầy thứ phi lý ta vẫn phải theo ví dụ thời kỳ gần đây nhà nước tuyên bố bỏ hoặc giảm thuế các mặt hàng nhập khẩu,dân ta hy vọng đượ dùng hàng nhập giá rẻ thì lại sinh ra nhiều loại thuế khác nên cuối cùng vẫn như cũ.
     
  8. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    < Tiếu ngạo giang hồ”> hình như đủ bộ thời đó là 8 tập , khi đó học sinh mê đọc truyện lắm , nên nhiều gia đình mở cửa hàng cho thuê sách - truyện.. Sách giáo khoa cũng quý , học hết năm phải nộp lại nhà trường cho các học sinh kế tiếp , vì thế tinh thần bảo quản sách rất tốt . Đến thời kỳ bắt đầu đổi mới thấy học sinh có sách để làm trực tiếp bài tập vào sách , hết thì bỏ ..em hơi ngỡ ngàng vì thấy phí sách quá , nay thì là chuyện bình thường :(
     
  9. buihoa75

    buihoa75 Advanced Member

    Joined:
    7/8/12
    Messages:
    1.228
    Likes Received:
    14
    Location:
    Ha Noi Pho
    _ Bàn về Truyện và Sách thì chắc nhiều bác trước kia cũng đã từng ghé qua địa chỉ số 1 Thi Sách, cũng đủ các thể loại .
     
  10. tranguyennguyen

    tranguyennguyen Advanced Member

    Joined:
    20/4/11
    Messages:
    3.522
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà Nội
    Đối diện cửa hàng xăng dầu, chất đốt phải không bác?
    Sắp tới vở bài tập cũng bỏ luôn, giao bài và hướng dẫn, kiểm tra qua máy tính bảng hết, đỡ lãng phí :mrgreen:
     
  11. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    " Sắp tới vở bài tập cũng bỏ luôn, giao bài và hướng dẫn, kiểm tra qua máy tính bảng hết, đỡ lãng phí " Mình đi sau nhưng nhảy vọt triệt để :( , chứ em thấy mấy bác ngoại ở các nước đi trước ta dăm bảy chục năm vẫn đọc sách dài dài . Trên Amazon sách vẫn bán ào ào khắp địa cầu :D
     

    Attached Files:

  12. thanhnamvu

    thanhnamvu Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    191
    Likes Received:
    3
    Location:
    quê hương Thiên trường
    Bộ ” Tiếu ngạo giang hồ“ em bị thu là bộ miền Nam in trước 75 nên giấy dày khổ to( phải bằng tờ A4) chứ không phải là bộ sau này in rồi đóng bià“Chủ nghĩa Mác- lênin”. Đến giờ vẫn thấy tiếc. Thời kỳ 79-80 phim chưởng, truyện chưởng còn đang bị cấm. Đến tận năm 9..mới được cho thuê, bán tự do.
     
  13. thanhnamvu

    thanhnamvu Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    191
    Likes Received:
    3
    Location:
    quê hương Thiên trường
    Mới đây em xem tv thấy nói đang xem xét lại dự án trang bị máy tính bảng cho HS tiểu học ở TPHCM vì dự án tính mỗi máy khoảng 3tr thì ngoài thị trường đã lộ máy tính cấu hình tương tự mà giá khoảng 900k .Nếu nhập về cỡ trang bị cho hs toàn tp chắckhoảng 600k.
     
  14. buihoa75

    buihoa75 Advanced Member

    Joined:
    7/8/12
    Messages:
    1.228
    Likes Received:
    14
    Location:
    Ha Noi Pho
    _ Có khi bác trannguyennguyen cũng đã từng ghé qua, đúng là trước kia có cái đại lí xăng dầu thật, bác nhắc e mới nhớ.
     
  15. thanhnamvu

    thanhnamvu Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    191
    Likes Received:
    3
    Location:
    quê hương Thiên trường
    Nói về chuyện nghe nhìn thời xưa em nhớ xóm em có 4cái đài quay đĩa. Cứ một thời gian khi các đài đều cần chinh thi cả xóm lại tập trung đài về nhà em vì nhà em rộng nhất. Rồi mời ông thợ đài đến chỉnh cả loạt. Trẻ con bị đuổi ra ngoài vì sợ điện giật. Ông thợ đài mang cả một túi to bóng đèn, kim,tết đến ,cắm rút chỉnh vô tư. Lắm khi ở ngoài thấy các cụ kêu chí choé vì dây điện lùng nhùng ,hở nên bị điện giật (ngày xưa dây kém lắm không ngon như bi giờ). Xong việc thế nào cũng có một mâm cơm gà thết ông thợ. Cá cụ vưà uống rượu vừa thẩm âm. Ngày đó còn nhỏ chỉ nhớ các cụ quý bóng đèn lắm mỗi lần cắm rút xong phải có một cái khăn tay để lau bóng đèn.
     
  16. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    " Bàn về Truyện và Sách thì chắc nhiều bác trước kia cũng đã từng ghé qua địa chỉ số 1 Thi Sách, cũng đủ các thể loại ." Còn hiệu sách Hà Nội - Huế -Sài gòn ở góc ngã tư Tràng Tiền - Ngô Quyền , thời đấy em thấy hiệu sách nhà này to và hoành tráng nhất Hà Nội :( , mua sách nhận phiếu sau đó đưa cô tính tiền và quay lại lấy sách , hồi đó em nghĩ : sao văn minh thế ! Vào đây sang cả người :D . Em mua nhiều sách ở đây , ấn tượng nhất là xếp hàng mua được X30 phá lưới và sau đó là quyển từ điển tiếng Anh to -dầy bìa cứng và mê nhất là giấy mỏng như pơ luya nên bà con tranh nhau mua để cuốn thuốc lá :( .

    " Ngày đó còn nhỏ chỉ nhớ các cụ quý bóng đèn lắm mỗi lần cắm rút xong phải có một cái khăn tay để lau bóng đèn. " Bây giờ các bác chơi amply đèn còn quý và nâng niu hơn xưa , lấy luôn váy đồ hiệu vợ đang treo để lau bóng , sau đó lau bằng vải chuyên dụng :p
     
  17. thanhnamvu

    thanhnamvu Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    191
    Likes Received:
    3
    Location:
    quê hương Thiên trường
    Em bây giờ cũng quý bóng đèn. Có ít bóng sợ trẻ con làm vỡ em chơi lun mấy ống bơ sữa đậy nắp nếu cần bảo quản. Còn về truyện em vẫn ấn tượng với “Dấu chân người lính” của Nguyễn Mimh Châu vì tác phẩm này vừa được đọc vừa được nghe trên radio. Mà hình như nghe trên radio nó hay hơn rất nhiều.
     
  18. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Ngày này năm xưa vui lắm ạ , trước trung thu vài ngày trẻ con đã chơi đầy đường với đèn ông sao , đèn ông sư , mặt nạ, trống cơm , tàu thủy chạy bằng dầu hỏa kêu phành phành ấn tượng lắm . Tối đến lấy dây xâu hạt bưởi đốt tưng bừng . Nay trẻ con còn bận học lu bù cả ngày lẫn đêm và ra đường thì sợ tệ nạn và tai nạn như xe máy đâm , rơi xuống cống rãnh , cây đè .. :( , Tối đến chỉ thấy thanh niên đi chơi trung thu với tóc giả xanh đỏ , tai lừa , tai thỏ nhấp nháy , mặt nạ gắn đèn chớp ..toàn hàng Trung Hoa đồng chí tốt , môi hở răng hô :lol: Ở nhà mẹ bảo con gái : tối nay nhà mình phá cỗ trông trăng hoành tráng . Con lễ phép thưa : Vẽ chuyện ! tầm này nhìn thấy bánh nướng - bánh dẻo sợ vãi ! Tối nay con đi Lotte Center shoping cùng bạn rồi .( xưa cả ngày chỉ mong đến tối được phá cỗ )
     

    Attached Files:

  19. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    18
    Tích Trung thu của các tồng chí ấy, đến tờ lich mà bác chụp cũng đầy chữ và văn hóa dịch số của các tồng chí ấy thì lý gì lại không sài đồ của các tồng chí ấy cho đồng bộ nhẻ :mrgreen:
     
  20. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    " Tích Trung thu của các tồng chí ấy, đến tờ lich mà bác chụp cũng đầy chữ và văn hóa dịch số của các tồng chí ấy thì lý gì lại không sài đồ của các tồng chí ấy cho đồng bộ nhẻ " Tháng trước nhiều ý kiến muốn tẩy chay hàng Trung Quốc , mọi người phát hoảng vì nếu 100% ko có hàng Tầu thì người trần như nhộng luộc ,sống cùng đất và trời :( , sau đó phải đính chính lại là ko kể những mặt hàng có liên quan đến China , chỉ hàng trực tiếp nhập từ China :D .
     
  21. thanhnamvu

    thanhnamvu Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    191
    Likes Received:
    3
    Location:
    quê hương Thiên trường
    Toàn cầu hoá mà bác :(
     
  22. Radio_xưa

    Radio_xưa New Member

    Joined:
    29/9/14
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    Em sưu tầm được ít radio, vd mấy con này nghe chất âm thanh xưa vẫn hay các bác à.
     
  23. thanhnamvu

    thanhnamvu Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    191
    Likes Received:
    3
    Location:
    quê hương Thiên trường
    8ác radio cho mấy cái hinh lên để ae ngắm tí.
     
  24. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Năm 1990 hất ngược về trước một tuần mới có mấy buổi vô tuyến , mà điện cả nước chập chờn vào buổi tối , nhà ai cũng dùng tăng điện ...nên gần như cả nước nghe đài radio nên nắm chắc và rành rọt các chương trình trong ngày . Thời đó buổi trưa khoảng 1 giờ chiều hay có chương trình nhạc quốc tế và có chương trình nhạc cổ điển rất hay , em ở vùng cao nghe bằng chiếc đài to bằng bàn tay nối với cả cọc pin sắp chảy mà thấy sung sướng và tự hào lắm ạ :D :lol:
     
  25. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    Nói chuyện nghe nhìn "ngày xưa" , những năm 70-80 và gần đây là những năm 90 thì nhiều chuyện như cổ tích các bác nhỉ.

    Ở làng em những năm 70 thì em nói thế này:

    - Em học mẫu giáo ở 1 cái trường xây rất đẹp nhưng cuối lớp có cái hầm tránh bom rất sâu, đang học thấy kẻng báo động là cô trò chui tót xuống hầm- sau đó là tiếng xoèn xoẹt của máy bay phản lực rít trên đầu, rồi bom nổ ầm ầm, đất rung rinh.................... sợ lắm các bác ạ, sợ không khóc được, mà quần lại ướt :lol: .

    - Sau năm 1973 thì hết bom, nói sang sự nghe: Làm gì có dài đóm, lâu lâu có chú bộ đội đi xe đạp qua đường làng, có cái đài đeo bên hông mở kêu oang oang trẻ con chúng em chạy theo mọt bầy trông như ...."sao chổi".

    Còn ở trong làng thì có mấy cái đài Sông Hồng kêu ọ ẹ . Bác nào mở trộm đài miền nam nghe nhạc vàng thì sớm hay muộn cũng có công an đến nhà hỏi thăm :lol: .

    - Nhà em thì có cái đài Toshiba, nhưng nó thường xuyên không kêu vì làm gì có pin mà nghe, sau này em biết làm pin muối để nghe, mà chỉ dám để dành cuối tuần nghe "Câu chuyện cảnh giác" lúc 7 giờ tối , sau đó là sân khấu truyền thanh đến 9 giờ tối là Stop - đi ngủ, mai còn đi làm. Sáng chủ nhật nghe chương trình phát thanh "Quan đội nhân dân" với mục chuyện kể ở đại đội - do phát thanh viên Phạm Đông phụ trách - luôn bắt đầu bằng câu: " các đồng chí ạ....." :lol: .

    - Đến những năm 80 - vẫn thế chả có gì thêm. Nhà bác nào có máy quay băng, quay đĩa thì được gọi vui là "địa chủ" rồi. Còn dân thì nghe qua loa xã, vào buổi trưa lúc 11h bắt đầu bằng câu: " Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội thủ đô nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam". Lúc đó chúng em đang chơi liền réo nhau: " Đài nói rồi về thổi cơm thôi" ( quê em gọi nấu cơm là thổi cơm). Về nấu cơm mà không có lửa thì lại phải sang nhà bên xin lửa (chính là câu : Tắt lửa, tối đèn có nhau là vậy đó), trên đường đem lửa về nấu cơm , thấy cây rơm nhà ai lại ngứa tay châm lửa vào - nó cháy đùng đùng- cả làng được phen ầm ĩ dập lửa, vì dập không mau nó cháy lan sang nhà thì đại họa- vì toàn nhà tường đắp bằng đất, lợp rơm rạ. Nếu nhà cháy thì chỉ nửa tiếng là hết sạch, còn đống tro tàn-chủ nhà khóc lăn lộn. Bố em luôn cẩn thận vì: Giặc phá không bằng nhà cháy"!

    (còn tiếp).
     

Share This Page

Loading...