nhìn củ loa bass Bác mm vẽ thích thật hình tượng quá :lol: , nghe nhạc mà nhìn được củ loa bass thế thì phê nhất.
Thank chú Méo nhìu. Sau quả này phải thửa cái mũ bảo hiểm thật chắc chắn vì tớ to đầu quá ( mà vẫn dại) chả mũ nào vừa. :lol: Chú bỏ mất cái váy, chị em nhìn thấy thì xấu hổ chết, hoành tráng thế hoá ra lại còi cọc. :lol: Pm số ĐT nhé, rủ luôn lão Cai ra quán vỉa hè cho hợp cảnh. Lưu ý nhìn kỹ đôi tay hắn, không vào được VNAV, đôi tay lão nom thừa thãi thảm lắm. :mrgreen:
Mê và biết là 2 việc khác nhau. Họ cũng có những Seiji Ozawa, Yoyoma và những người khác, nhưng không nhiều so với dân số. :lol: . XRCD hay đĩa ô-đi-ô-phi-lê, chuột mù, mèo sáng, đỉnh của đỉnh trong âm thanh là thế mạnh của họ. Mấy lão nghèo không mua được lại cứ bảo càng trong trẻo sáng sủa và bóc tách tốt quá đà lại càng giết chết âm nhạc, thé mới tức cả mình. :mrgreen:
Đầu nào chả trọc. Hắn gọi cô hàng rong định mua cái lược gãi bằng nhựa có cái bàn tay, cô bé hấp tấp đưa cái lược chải tóc, thế là bị mắng té tát. May mà có ngươì can. :lol: :mrgreen:
Nói chung với các thể loại la cà ở vỉa hè,thì kiểu gì - đầu nào - cũng phải đội thêm cái mũ bảo hiểm nữa đúng không cụ ? :lol: :mrgreen:
Bưc thật, đang xem tranh các bác tuyền xì bam. :evil: Đặt hàng bác 10méo 1 bức tranh với nội dung : 01 đĩa CD audiophile cá cười đang ngồi ăn thịt chó uống trà mạn, bỗng rưng bị 1 chuỗi xoắn kép cấu trúc gen xà xuống chờn vờn trêu ghẹo cuốn chặt, chỉ còn biết thất thần ú ớ .... Thứ 7 tới em lại trả nhuận tranh = cafe :wink:
deleteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Bác thông củm, bàn phím nhà kụ ý bố trí hơi khác người, chữ A với chữ N cạnh nhau nên hay bị đè dính :mrgreen:
Khổ cụ VQ quá,lẫn cẫn hết rồi.Không những tay mỏi mà mắt cũng mờ. Cụ nhìn nhầm hay sao ấy chứ? :mrgreen:
Quả thực sau khi bác Vê post link thì trong đó nó vẫn viết là "ần Chai nít ..." Em coi được dòng này ở dưới cùng This page was last modified on 26 March 2012 at 17:20. Chả biết nó tính theo giờ nào ?
Thế mới thấy: 1, cái bọn Wikipedia này không thể tin được. 2,Trình độ sợt gúc của bác VQ chưa đúng như "thiên hạ" đồn thổi. 3,Bác Cai đêm nào cũng thức khuya thế này,thảo nào thiếu tóc. Các cụ vui quá đi mất. Thôi,em ngất. Và "A" là chuẩn nhất! :lol: :lol:
Cảm ơn " sư gia" nhé! Bản phủ sẽ thăng ngươi lên hàm lục phẩm để điếu đóm cho bản phủ tốt hơn nữa , nhưng không được chậm trễ như lần này, bản phủ tuyên án rồi mới nhắc :twisted: :lol:. Lần sau còn thế bản phủ lột mũ kính đuổi về Kim Liên làm mod.. :mrgreen: Vậy ra tay YY MaMa đó là người Mỹ gốc Tre. Thế là nhân tài âm nhạc xứ Phù Tang lại mất đi một nửa :mrgreen: Chỉ được cái vật nhau mí kích âm thanh loè audiophile :mrgreen:
Thế mới hay 1,cái bọn Wiki này chỉ đáng để tham khảo , không thể làm bằng chứng đc nếu quên phíc time :wink: 2,trình sợt gúc nhà kụ vq chưa úp đít kịp với họ nhà lươn 3,Bác Cai đêm nào cũng thức canh nhà vnav , dù thiếu râu tóc hay vài thứ vớ vỉn khác vẫn cần đc hoan nghênh :lol: Em bức xúc quá đi mất Thôi, em cũng ngất Và "quên đi" là chuẩn nhất ! :mrgreen: :mrgreen: