ARSENAL FC - THE GUNNERS

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Black Jack, 4/3/12.

  1. Medita

    Medita Advanced Member

    Joined:
    17/3/14
    Messages:
    87
    Likes Received:
    13
    Trận thua đc dự đoán trc, tuy nhiên là một supporter em cũng mong đội bóng có cách mạng lớn vào mùa hè này. Ozil với Sanchez thì bán đc rồi nếu đc giá :)
     
  2. Lương chí Cương

    Lương chí Cương Advanced Member

    Joined:
    7/11/08
    Messages:
    202
    Likes Received:
    1
    Hãy thay đổi trước khi quá muộn! thật sự xấu hổ quá khi thua tạn 10-2
     
  3. bichtn

    bichtn Advanced Member

    Joined:
    28/11/13
    Messages:
    50
    Likes Received:
    10
    Trận thua đc dự đoán trc, tuy nhiên là một supporter em cũng mong đội bóng có cách mạng lớn vào mùa hè này. Ozil với Sanchez thì bán đc rồi nếu đc giá :)

    tùy theo HLV mới nữa bạn à
     
  4. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Arsenal khả năng đoạt cúp FA là rất cao vì đội bóng không có đối thủ ở đấu trường này .
     
  5. bala

    bala Advanced Member

    Joined:
    26/4/08
    Messages:
    890
    Likes Received:
    11
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Bác Mike nói thế thì tội Pháo thủ nhà em quá...Danh sách VĐ hãy còn dài lắm, Nào là MU (Nếu thắng Chè xanh), Totenhome, Man-Cờ..
    Mùa giải năm nay của Arsenal gần như đã kết thúc rồi....
     
  6. bichtn

    bichtn Advanced Member

    Joined:
    28/11/13
    Messages:
    50
    Likes Received:
    10
    Mùa giải năm nay của Arsenal gần như đã kết thúc rồi....
    Thật khó vực dậy sau những thất bại ê chề
     
  7. Lương chí Cương

    Lương chí Cương Advanced Member

    Joined:
    7/11/08
    Messages:
    202
    Likes Received:
    1
    ko thay đổi sớm sẽ có biến, nguy cơ dã đám đã bắt đầu nhen nhóm trong phòng thay đồ rồi.
     
  8. VITIEUBAO

    VITIEUBAO Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    445
    Likes Received:
    14
    Ar8 vẫn biểu diễn một số động tác sau đó chuyển cho đối thủ ghi bàn như mọi khi. Chán
     
  9. loner8

    loner8 New Member

    Joined:
    10/1/17
    Messages:
    2
    Likes Received:
    0
    Mới hôm trước có link Arsenal mọi người có xem không?
     
  10. VITIEUBAO

    VITIEUBAO Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    445
    Likes Received:
    14
    Lạy cụ ĂW, cụ học Hữu Thắng xin từ chức ngay và luôn có được không ạ.
     
  11. huyhl

    huyhl Advanced Member

    Joined:
    13/10/14
    Messages:
    181
    Likes Received:
    106
    Có hàng tỷ huấn luyện viên bàn phím trên thế giới này, và ở VN ta cũng ko ngoại lệ hàng chục triệu huấn luyện viên bàn phím tài ba sao ông chủ Arsenal lại "quá xxx" đến vậy? sao ko sang VN mà tuyển huấn luyện viên vừa giỏi vừa rẻ?
    P/s "Đừng dạy người giầu cách tiêu tiền".
     
    Last edited: 29/8/17
  12. Medita

    Medita Advanced Member

    Joined:
    17/3/14
    Messages:
    87
    Likes Received:
    13
    Bài toán "hài lòng fan" và "lợi nhuận" với giới chủ Arsenal hay clb nào đó luôn là bài toán đau đầu. Thế nên đứng ở vị trí là supporter hay giới chủ thì ai cũng có lý cả. Cơ bản là độ máu của ông bỏ tiền ra ntn thôi chứ ko có chuyện xxx hay giỏi gì ở đây bác ạ.
     
  13. huyhl

    huyhl Advanced Member

    Joined:
    13/10/14
    Messages:
    181
    Likes Received:
    106
    Jose Mourinho có đáng bị chỉ trích khủng khiếp vì lối chơi của M.U?
    Chủ Nhật, 17/12/2017 07:55 GMT+7
    [​IMG] [​IMG]



    (Thethaovanhoa.vn) - Một HLV nổi tiếng với những thứ "thuốc ngủ liều cao" tại Old Trafford như Louis van Gaal thì có tư cách gì mà chê bai lối chơi của Jose Mourinho, người kế nhiệm ông ta, là buồn tẻ?
    Đúng là M.U của Mourinho có xu hướng chơi lùi sâu và nhường thế trận khi đối mặt với các đội trong nhóm Top 6, nhất là khi phải đá trên sân khách. Nhưng nếu chỉ qua đó mà khẳng định rằng lối chơi của chiến lược gia người Bồ là buồn tẻ hơn triều đại của Van Gaal thì không chính xác.
    Van Gaal hơn gì Mourinho
    Quá dễ để chỉ trích Mourinho sau thất bại 1-2 ở derby, khi khoảng cách với Man City là quá lớn, và giấc mơ vô địch coi như tan vỡ. Sự thận trọng thái quá của ông trong những trận Big Bang cũng dễ khiến người ta mất cảm tình.
    Trả lời trên Fox Sports tại quê nhà Hà Lan, Louis van Gaal bảo rằng: "Nếu bạn hỏi tôi làm việc như thế nào ở M.U, tôi sẽ nói rằng đó là những năm tháng tuyệt vời nhất, đặc biệt là ở trong hoàn cảnh của tôi. Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá khá hay nhưng lại không được đón nhận ở Anh. Còn Mourinho thì không bị chỉ trích dù đó là thứ bóng đá nhàm chán hơn rất nhiều".
    Van Gaal khẳng định rằng các đội bóng khác khi gặp M.U của ông là phải "dựng xe bus", còn đá với M.U của Mourinho thì không, bởi đơn giản, chiến lược gia người Bồ đã làm điều đó trước họ. Tờ Mirror thì nhận xét rằng M.U của Van Gaal đá phòng ngự là để rình rập, còn M.U của Mourinho là phòng ngự để... chịu đòn. Đó cũng chính là lý do thành tích khi đối đầu Top 6 của Van Gaal tốt hơn Mourinho.
    Nhưng nhiều người chưa quên M.U của Van Gaal từng đá buồn ngủ như thế nào. Lối chơi đặt nặng kiểm soát bóng song lại thiếu ý tưởng tấn công của ông khiến rất nhiều fan ngáp dài, thậm chí là gây ức chế. Dưới thời Van Gaal, Old Trafford là nơi ru ngủ, còn đến thời Mourinho, biệt danh Nhà hát của những giấc mơ đã dần trở lại. Mùa này, họ thắng 7/8 trận đã đấu ở Old Trafford, và thất bại duy nhất, trước một Man City đang mạnh nhất Premier League (thậm chí là nhất châu Âu), chẳng phải một cú sốc.
    [​IMG]
    Không thể định nghĩa cả mùa giải bằng một trận đấu
    Trong mùa giải đầu tiên ở Old Trafford, M.U giành 3 danh hiệu (Community Shield, Cúp Liên đoàn, và Europa League). Trái lại trong cả hai mùa ở Old Trafford, Van Gaal chỉ có mỗi chiếc cúp FA. Sau 89 trận trên mọi đấu trường, Mourinho giúp M.U thắng 55 trận, nhiều hơn thành tích của Van Gaal trong 103 trận (54 thắng). Tỷ lệ chiến thắng của M.U dưới thời Mourinho là 61,8%, trong khi dưới thời Van Gaal chỉ là 52,43%.
    Về phong cách, M.U của ông chỉ đỡ tiêu cực hơn M.U Mourinho khi gặp các đội lớn, còn nhìn chung, M.U của Mourinho vẫn chơi trực diện và hiệu quả hơn Van Gaal. Việc Van Gaal chê bai người kế nhiệm chỉ cho thấy ông cay cú với Ed Woodward thế nào vì bị chấm dứt hợp đồng ngay sau khi giành cúp FA 2016. Van Gaal thật lố bịch vì chỉ trích Mourinho đá chán, trong khi bản thân M.U của ông từng trải qua 8 trận liên tiếp không nếm mùi chiến thắng (4 hòa, 4 thua) ở giai đoạn cuối năm 2015, dù chỉ có mỗi Chelsea được xem là đáng gờm.
    Còn việc M.U của Mourinho không cầm bóng nhiều như của Van Gaal đơn giản chỉ là khác biệt về triết lý. Mourinho luôn cho rằng cầm bóng nhiều thì sẽ càng... dễ mất bóng. Và chiến thắng trước Arsenal ở Emirates hồi đầu tháng này càng củng cố quan điểm ấy. M.U đã chơi một trận đấu rất hay, dù chỉ cầm bóng có... 25%. Cố nhiên, David De Gea là người hùng với rất nhiều pha cản phá xuất thần, nhưng những đồng đội của anh ở tuyến trên đã tận dụng cực tốt cơ hội của mình. Đó là vẻ đẹp bóng đá theo kiểu Mourinho, và nó cũng có sự hấp dẫn riêng.
    Mặc dù sự kém cỏi so với Man City đã bị phơi bày trần trụi sau thất bại ở derby, nhưng mùa giải của M.U chắc chắn không thể được định nghĩa chỉ sau 1 trận đấu. Chắc chắn vậy.
    Có tí liên quan mời các bác đọc và suy ngẫm...
    Tony Adams có tư cách gì? hơn gì? Arsene Wenger

    Tony Adams: 'Arsenal đừng hòng vô địch nếu Wenger tại vị'
    Danh thủ Arsenal bác bỏ khả năng CLB cũ xưng vương Ngoại hạng Anh một khi HLV vẫn là Arsene Wenger.


    "Wenger còn hợp đồng 18 tháng với Arsenal. Rõ ràng họ không có cơ hội vô địch", cựu đội trưởng Tony Adams nói. "Không ai biết khi nào Wenger giải nghệ. Ông ấy đã 68 tuổi rồi, nhưng giải nghệ bây giờ đồng nghĩa với dấu chấm hết cho Wenger. Tôi sẽ không bất ngờ nếu thấy ông ấy tiếp tục gia hạn với Arsenal".

    [​IMG]
    Tony Adams và Arsene Wenger với cú đúp danh hiệu năm 1998. Ảnh: PA.

    Chiến lược gia người Pháp ký thêm hai năm với Arsenal vào hè 2017, giúp ông ở lại cho đến cuối mùa giải sau. Sau 15 vòng, “Pháo thủ” đang đứng thứ năm với 15 điểm kém đỉnh bảng Man City.

    Không ít lần Wenger nhận chỉ trích từ trò cũ và các danh thủ Arsenal, nhất là Adams. Hồi tháng 5/2017, thủ quân Arsenal giai đoạn 1988-2002 viết trong một cuốn sách rằng Wenger không phải HLV đúng nghĩa: "Có lẽ Wenger nghĩ tôi là cái gai trong mắt ông ấy. Wenger thích các trợ lý như Pat Rice hay Steve Bould hơn, vì họ sẽ không bao giờ làm phiền người khác".

    Đáp lại chê trách từ học trò, Wenger chỉ tỏ ra thất vọng mà không buông lời phản pháo.

    Adams ra mắt Arsenal ở tuổi 17, trở thành thủ lĩnh đội bốn năm sau đó. Cựu trung vệ người Anh cùng Arsenal bốn lần vô địch Anh. Tuy nhiên, Adams không được “Pháo thủ” mời về ban huấn luyện, vì Wenger ngăn cản. Ông có thời gian ngắn dẫn dắt Granada cuối mùa trước, nhưng không để lại ấn tượng.
     
    Last edited: 17/12/17
  14. huyhl

    huyhl Advanced Member

    Joined:
    13/10/14
    Messages:
    181
    Likes Received:
    106
    Cái gì mất rồi mới thấy tiếc... Mọi người cứ nói ông Wenger keo kiệt bủn xỉn ko chịu chi tiền mua cầu thủ nhưng tiền là của ông chủ có có phải của ông Wenger đâu mà nói thích tiêu là tiêu? bây giờ khi ông sắp đi rồi mới thấy cứ nói bỏ 110tr bảng để nâng cấp cầu thủ nhưng tiền ấy ở đâu ra tiền đấy phần lớn là bán cầu thủ Gabriel Paulista, Kieran Gibbs, Coquelin, Wojciech Szczesny, Chamberlain, Giroud, Walcott trong khi ManU, ManC, Chelsea bỏ bao nhiêu tiền chiêu mộ cầu thủ, trước khi ông Wenger đến ở Việt Nam và thế giới mấy ai biết đến Arsenal?

    Net spend from the top six between June 2004 & May 2013:

    Manchester City -£410m
    Chelsea -£390m
    Manchester United -£170m
    Liverpool -£169m
    Tottenham -£92m
    Arsenal +£20m
     
    Last edited: 24/4/18
  15. namhoang

    namhoang New Member

    Joined:
    18/3/19
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    Phải chăng bởi những mảnh vụn kí ức về màu đỏ trắng đó chất chứa qua từng ấy năm để rồi tích tụ lại thành một tình yêu đầy hỉ, nộ, ái, ố? Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ, và đâu phải ai cũng có may mắn để tận hưởng một tình yêu với đầy đủ dư vị cảm xúc? Có anh bạn hỏi tôi, “Sao Arsenal bao năm nay đâu có danh hiệu mà mày vẫn yêu?

    Arsenal và những kẻ mộng mơ dại khờ…

    Tôi yêu Arsenal như một định mệnh nghiệt ngã nhất thế gian. Đó là một thứ tình yêu nhiều ma mị, dối lừa. Từ những đứa học trò cấp 2 tếu táo gọi nhau những Henry, Viera, Pires… đến gã đàn ông ngồi trầm ngâm nhìn Oezil, Wilshere, Koscielny,… vật vờ trên sân cỏ. Chưa bao giờ, tôi tin là mình có thể yêu một cuộc tình dại khờ đến thế… Dại khờ như cách một cậu nhóc 8-9 tuổi chỉ vì một pha solo bên cánh trái rồi ghi bàn của Nwanko Kanu mà đem lòng yêu cả đội bóng ngót 20 năm. Cậu nhóc ấy cùng với những Captain Tsubasa, Jindodinho, Dazai Kitano,… lớn lên theo năm tháng với ước mong một lần được hôn lên những ngọn cỏ trên sân Emirates. Cậu nhóc đó thấy mình khoác vai với những Titi, Rosicky, Cesc chạy ăn mừng vòng quanh sân cỏ, xa xa là lá cờ với khẩu thần công phất lên ngạo nghễ sau mỗi bàn thắng của đội nhà,…

    Tình yêu đó nồng nhiệt như cách chàng trai trẻ Van Persie tung người lên không rồi volley vào góc bánh chưng khung thành Charlton Atletic. Persie đặt tay lên ngực, khuôn mặt tỏ vẻ rạng rỡ. Bản thân anh bùng cháy trong niềm hân hoan phấn khích đến nỗi, anh nhảy qua hàng rào, chìm đắm trong vòng tay của những người hâm mộ Arsenal. Và đau đớn khi tiếng còi trên sân Noucamp cất lên, các cầu thủ đổ gục xuống sân. Cậu nhóc ngày nào giờ là chàng thiếu niên, nhưng giọt nước mắt đã lăn dài trên má, cậu khóc tức tưởi như đứa trẻ nhỏ.

    [​IMG]
    Nhiệt huyết trong màu áo “pháo thủ”
    Thời gian cứ trôi đi, khi xem trực tiếp bóng đá thì đủ để một đứa trẻ như tôi lớn lên, trưởng thành và đau đớn nhìn tình yêu tuổi trẻ ấy chết dần chết mòn theo năm tháng. Thế mà tôi vẫn cứ yêu, cứ tin, cứ gồng lên chịu cho hết những uất ức, cứ ôm lấy cho trọn những cơn đau dai dẳng thành thói quen. Kí ức đáng nhớ nhất trong những cơn đau ấy, có lẽ là hình ảnh vị Giáo sư già đáng kính bị Mike “điên” đuổi khỏi sân trong thất bại 1-2 trước MU năm 2009. Đứng trên khán đài của Old Trafford, vây quanh là tiếng la ó, chế diễu của CĐV Manchester United, người đàn ông ấy vẫn hiên ngang như đại bàng sải cánh. Chính vì khoảnh khắc đó cùng với những gì chứa chất từ trước mà tôi ghét cay ghét đắng Manchester United. Và cho dù sau này chết đi, hoá thành tro bụi thì tôi vẫn ghét Manchester United.

    Phải chăng bởi những mảnh vụn kí ức về màu đỏ trắng đó chất chứa qua từng ấy năm để rồi tích tụ lại thành một tình yêu đầy hỉ, nộ, ái, ố? Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ, và đâu phải ai cũng có may mắn để tận hưởng một tình yêu với đầy đủ dư vị cảm xúc? Có anh bạn hỏi tôi, “Sao Arsenal bao năm nay đâu có danh hiệu mà mày vẫn yêu?” Bởi vì khi bạn bắt đầu cổ vũ một câu lạc bộ bóng đá, bạn đến với đội bóng không phải vì những thành tích, những danh hiệu, những cầu thủ,… Bạn yêu Câu lạc bộ chỉ đơn giản là bạn thấy mình ở đó, nơi mà bạn thuộc về! Chỉ cần được xem những chàng trai khoác lên mình màu áo đỏ trắng, bước ra khỏi đường hầm và đuổi theo trái bóng tròn là trái tim đã rộn ràng, tình yêu đã chan hòa lắm rồi!

    Phải chăng, những kẻ yêu Arsenal hầu hết là những kẻ mộng mơ, dại khờ?
     
  16. theDarkness

    theDarkness Advanced Member

    Joined:
    21/9/09
    Messages:
    657
    Likes Received:
    88
    Location:
    Hà Nội phố
    Đêm qua Pháo đã trở lại vị trí quen thuộc trên BXH EPL, cuối tuần phang nốt Napoli là ổn các bác nhỉ :D
     
  17. theDarkness

    theDarkness Advanced Member

    Joined:
    21/9/09
    Messages:
    657
    Likes Received:
    88
    Location:
    Hà Nội phố
    Đêm qua Pháo lại có 1 trận đấu nhạt nhòa, thật đáng tiếc cho vị trí thứ 3 trên BXH.
     
  18. tocdo

    tocdo Approved Member

    Joined:
    26/5/16
    Messages:
    6
    Likes Received:
    1
    Em cũng là fan của Arsen (cả Arsenal và Wenger) nhưng thú thật giờ chẳng buồn xem nữa. Đã 7 năm nay rồi loanh quanh cũng chỉ cạnh trạnh top 4 mà thôi. Với tài xoay sở của Wenger thì kiểu gì cũng top 4 trong mấy mùa gần đây nên mấy ổng chủ ông cứ ngồi dung đùi thu tiền. Chỉ khổ người hâm mộ thôi. Năm nay theo em là đáng tiếc cho người hâm mộ Arsen với tình hình này Arsenal có thể lại đứng vào top 4 (HLV của Spur bị mấy tay FA làm cho lung lạc tinh thần rồi tư tưởng đâu mà tập trung cho Spur nữa).
    o_O;):cool::)
     
  19. lethanhngoc

    lethanhngoc Advanced Member

    Joined:
    21/10/07
    Messages:
    1.037
    Likes Received:
    1.023
    Còn đâu Arsenal thời oanh liệt bởi mấy ô chủ chỉ quan tâm đến % lợi nhuận. Fan Arsenal, Juve, BM
     

Share This Page

Loading...