CHán toàn tập. Cho thằng ku Walcot vào là chấp nguời rồi. Vẫn điệp khúc hụt hơi như mọi khi. Quả này có lẽ cần thay HLV thật.
Xin chúc mừng 1 lần nữa chúng ta lại lọt vào top 4 rồi thật cay đắng! Các fan Arsenal hãy nhớ rằng co lão Grande này thì ko có cơ vô địch già nữa. Đá mãi vẫn như trẻ con ấy, toán lính giá mà đá với mấy thằng trẻ của MU cứ như gà mắc tóc vậy sao mà vô địch dc.
Ko biết lão già lẩm cẩm hay lối đá hết thời. Cái tuyến cần tăng cường thì ko làm, các bác thấy mấy năm nay lão phải chi đến 95% tiền cho tuyến giữa trong khi hàng thủ với hàng công thì......
Đồng cảm với bác. Theo dõi MU và giải ngoại hạng từ 1993 em rất thích MU gặp Ars, bất kể sân nào. Tại Sao? Vào Google và Wiki để biết them chi tiết. Thân
Cầu trời hôm nay arsenal lại thua để lão grande này phải ra đi. Có lẽ lão đã hết bài rồi nên lối đá càng ngày càng tậm tịt trận hay trận dở.
Đêm nay ARS lại thắng cho mà xem, bởi lúc fan thất vọng nhất thì thày trò Giáo sư lại cho họ ít ánh sáng cuối đường hầm. Còn khi có cơ hội thì họ lại tự tay quăng vào sọt rác
Cứ đang hay là đứt dây đàn,xét về kinh tế và lợi nhuận mấy năm này vẫn thành công,còn về thành tích thì chán không muốn nói các bác nhỉ,giáo sư vẫn còn non hay run chắc về hưu được rồi,tự tay bóp ấy hay nói cách khác là tự bắn vào chân mình,khi bộ tứ ai sa sút phong độ.
Tất cả do chính sách mua sắm của lão giáo cả thôi. Đá mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ cặp trung vệ với tiền đạo vớ vẩn lắm thì đá thế chóa nào đc. Chứ mấy thằng ku này mà sang đội khác là đá lì như trâu điên ngay.
Rước ông Giáo trẻ khác về liệu có nên cơm cháo hay lại như MU thì sao hả bác? Pháo cứ thò thụt thế này mới vui chứ
hoà 3-3 với West Ham rồi năm nay giải Ngoại hạng anh đúng là điên rồ khi thằng áp chót mùa trước mùa này vô địch,em nghe nói có vị khán giả lúc say đánh cược Leiceste vô địch và rồi 1 ăn 5000 sắp thành hiện thực,