Em nghĩ hai trận cuối kiếm 6 điểm thì không có gì quá sức với Arsenal, trận Bayern - Olympiakos thì cửa thắng của Bayern theo lý thuyết là cực cao. nên em tin rang Arsenal đi tiếp vào vòng trong Champions League thôi. Các bác đừng lo Mai vật nhau với Tottenham mới là mệt này
Phải có niềm tin dài hạn chứ bác Lương. Em là em vẫn tin là Pháo có tiềm năng phát triển dài . Giờ gia cố hàng thủ với tăng cường chú ST là ngon
Chấn thương cả loạt thế cũng ko tránh khỏi có chút đi xuống bác ạ. Em là em sa thải hlv thể lực và bộ phận y tế đầu tiên. Bao năm nay tình trạng quá tệ về sức khỏe rồi mà ko có cải thiện
Lính tráng cứ chấn thương nhiều vậy ko biết qua dc vòng play off ko các bác nhể? Nhưng dù sao cũng có lời khen các pháo thủ.
Em thì em tin là qua được vòng off đầu. Vòng sau đó thì khó. Thôi trước mắt cứ vui đã vì Pháo đang được đặt trên đỉnh đồi A1 rồi
Có vẻ như phần đa các ủng hộ viên cho Pháo nghĩ đến một kết quả ko tốt cho đội nhà. Tuy nhiên, em thì em vẫn có một linh cảm là năm nay Barca sẽ bị loại ngay từ vòng 1/16
Khó, bác ạ. Barca là một đội bóng chơi tấn công hay, đặc biệt là gặp các đội cũng thích chơi tấn công như Arsenal. Hi vọng cao nhất vẫn là Premier League.
Biết đâu đấy bác. Vớ vẩn xan chít với gâu gỗ mỗi chú làm 2 bàn, trong khi sếch giữ sạch lưới ấy chứ ... em đang mơ và em cứ mơ :lol:
Hôm trước vừa thắng 1 trận bù lại rồi ạ. Trận 4-0 này Pháo chơi chán quá. Bàn thắng đầu tiên của South thì khỏi bàn, quá đẹp, nhưng bàn thứ 2 thì vớ vẩn quá, tiền đạo South cài chân Koscielny như thế mà trọng tài bỏ qua Lần đầu tiên trong mùa giải, Arsenal lên đỉnh bảng. Tiếp tục chiến đấu nhé, các Pháo thủ