Âm nhạc và hội họa , theo ý kiến cá nhân của tôi, 2 lĩnh vực đều thuộc phạm trù gì đó mang sắc màu văn hóa và cái đẹp. Ngoài tác dụng là giúp chúng ta thư giãn trong lúc rãnh rỗi, tôi lại tự thấy có khi chúng lại hỗ trợ nhau trong một khía cạnh nào đó. Cá nhân tôi, tự nhiên nghĩ đến việc vừa nghe nhạc vừa ngắm tranh hoặc thưởng thức nhạc trong lúc vẽ tranh. Thấy cũng hay hay . Không biết ý kiến các bạn như thế nào về vấn đề này, xin mời các bạn tham gia trao đổi và bình luận .
được quá đi chứ bác Rùm...! nó hợp nhau như thịt chó với mắm tôm ấy chứ lỵ! cả hai đều là những bộ môn nghệ thuật trong 7 bộ môn nghệ thuật mà...mà phàm cái gì có dính đến chữ nghệ thuật là thấy hay hay rồi. giống như kiểu âm ly mà có tí đèn thì thấy ấn tương hơn í...mà em khôngh nhầm thì bác hình như múa cọ cũng dẻo lắm phai không?nghe một bản nhạc hay, ngắm một bức tranh đẹp, uống một ly rượu ngon trong khi gối đầu lên đùi một người đẹp.những tưởng đời còn gì hơn thế nữa...thiên thai là chốn đấy đấy.. :mrgreen:
Làm kiểu này, có khi đang vẽ "bóng này" lại nhầm qua " bóng kia " Nhưng có sao đâu , có khi lại Hay nhỉ . Chắc phải thử quá - mà Sơn dầu cho nó máu .
Chắc phải thử quá - mà Sơn dầu cho nó máu .[/quote] Em nhiệt liệt hoan hô tinh thần DIY đủ thứ của bác....từ loa..AMP...giờ đến tranh ảnh. Nói thực với bác trong các loại tranh em thích nhất là sơn dầu đấy! vẽ được tranh phong cảnh thì ..tu...ye..t..tuyệt. Vote bác Rùm 5* luôn!
bức này giống avatar của Phong Thanh Dương quá nhỉ...? mà em nhớ bác Rùm bảo bức này là của họa sĩ Thành Chương cơ mà ??? Thành Chương con của nhà văn Kim Lân í..? Hay là bác Rùm chép lại nhỉ? mà nghiệp dư vẽ được như vậy thì cũng trình độ lắm rồi. Hay Bác Teablue cũng nhờ bác rùm họa cho một bức mà treo trên bộ dàn của bác cho nó thêm phần thi vị nhỉ? Mà cái quán Bia đối diện nhà bác còn bán không bữa nào em với bác lai rai tí, lâu quá rồi ko gặp bác! À mà bác có thể PM cho em cái số DT của bác để có gì em liên lạc với bác được không?
Bức tranh nầy bác Rùm tặng em.Bác Phong Thanh Dương cũng thích bức tranh nầy nhưng trể tàu rùi ,đành tự an ủi bằng cách dùng vào avatar Quán bia trước nhà em open đến 1H đêm ,nếu rảnh ,mới bác đến lai rai vài ve
Các bác đã nhắc thì Phongthanhduong em lại về đây hầu truyện các bác, có chăng bỏ chữ Phong đi cho gọn. Từ nay em là Thanh Dương, cùng họ với Thanh Trúc, cùng tên với Bạch Dương và cùng chơi với các bác ...
hà hà...không nói ra thì chẳng ai biết..! lão tiền bối vẫn mạnh giỏi chứ ? Tết đến xuân về đến nơi rồi xin mời tiền bối gầy dưng lại phong trào sáng tác văn học và tập tọe học làm báo trong cộng đồng VNAV đi chứ..? Truyền thống mà nỡ bỏ sao đành?Đang Dương xanh thành ra Dương trắng..? chẳng biết có làm sao không nhỉ? Mà trắng cũng được, xanh cũng được...miễn là đừng nhờ cậy gì tới cái anh chàng Via là được bác nhỉ? Chúc bác giáng sinh vui vẻ nhé.
Chào bác Rumbeng. Em thấy mặt trận nào bác cũng chơi được nhỉ " CẦM- KỲ- THI- HỌA ", thế " TỬU- SẮC- TÀI- PHIẾN" thì sao hả bác? Em xin bổ sung một tí. Nghe nhạc + ngắm tranh = Phê Nghe nhạc + lên VNAV = Sướng Nghe âm thanh + tắt đèn = Tương đối chính xác :lol: :?: :lol:
Thưa Bác HoaiDuyen, dính vô sắc thì Nghe nhạc + xem ảnh : phê Nghe nhạc + lướt Web : sướng Còn cái âm thanh + tắt đèn : thì ............. đúng quá rồi còn gì . :lol: :lol: Để tết được nghỉ ở nhà có khi phải làm 1 bức trong khi nghe nhạc để giúp vui với Topic, nhất định phải có "bóng"
Bức tranh đèn sách của một thiếu nhi bên châu Phi vẽ . Một thằng khoai Tây làm cùng Viện tim mua về (từ thiện) ... Em lượm bức này trong sọt rác sau hè tên khoai Tây này đem về treo đối diện bộ dàn âm li đèn