Mai Lỡ Mình Xa Nhau: the Best of Chế Linh và Thanh Tuyền, Asia xuất bản... tập hợp các ca khúc vang bóng một thời: Chiều Mưa Biên Giới, Nó, Mai Lỡ Hai Chúng Mình Xa Nhau - Đừng Nói Xa Nhau, Phút Cuối, Nỗi Buồn Hoa Phượng, Con Đường Mang Tên Em... :wink:
Những ai yêu mến giọng ca Băng Tâm có lẽ không bỏ qua CD live show, TÂM SỰ VỚI EM...trong đó Băng Tâm song ca cùng Đặng Thế Luân, giọng ca đoạt giải nhất trong cuộc thi tìm giọng ca trẻ của Asia cách đây vài năm... :wink:
thế thi khả năng bác nhầm với chương trình của trung tâm khác rồi!vì em search các chương trình của shot gun có mỗi cái trên có bài đó thôi!
Dạ đúng rồi, e nhớ là Tân Niên mà ko nhớ là năm nào, cảm ơn bác koza rất nhiều. E làm mất cái list của cuốn băng.
Sorry bác lâu nay em hơi bận nên không lên mạng được nên không bác cho cái lai này mong bác thông cảm cho , cám ơn bác nhiều .
dã bác nào nghe cd này chưa thế ạ? em vừa xin sỏ được xong,phải nói là ko thể thiếu trong tủ đĩa nhạc vang! quá hay!
Em cũng khoái nhạc vàng lắm mà chưa có cơ hội nghe băng cối gốc nhạc trước 1975 Em có mua mấy cd Hoàng Oanh mà kém quá phải đem cho Chắc tại nguồn thu ko phải băng gốc Nghe nhạc vàng mà được nhâm nhi bên tách trà và rít hơi thuốc mắt lim dim đắm chìm trong lời ca Ui phê lắm các bác nhỉ
Các bác cho em thắc mắc tý: trong lời bài hát Từ đo em buồn có đoạn :" báo một tin thật buồn,Tin anh gục chết giữa chốn nông trường xa cho tơ duyên bẽ bàng " , tuy nhiên em nghe có ca sĩ hát :"báo một tin thật buồnTin anh gục chết giữa lúc băng dòng sông,vô nam với gia đình", có hai lời phải không ạh?
Em đang nghe bài này: http://music.hatnang.com/node/4039 .... nhớ lại những ngày xa xứ........ phê quá, cần gì loa, băng cối xịn... :mrgreen:
trước đây em đến chỗ a Phong - Khâm thiên thấy mở một đĩa Hương lan nghe thấy chất lượng thu âm rất tốt, không biết có phải đĩa này không? đĩa này chất lượng thu âm thế nào hả bác?