----- Em cũng khoái cái này lắm, nó làm em mê mẩn mấy chục năm rùi như khổ nỗi cái thông tin này đưa lên hơi nhạy cảm phần nào liên quan đến "nhân sinh quan CM" nên em chỉ hay trao đổi loại nhạc này lúc offline mà thôi. Kính báo.
em làm ở HN, em rất mê nhạc vàng, nó đem lại cho em cảm giác khó tả lắm. mỗi bài nhạc vàng như là những nỗi niềm nhưng tâm sự thầm kín của tác giả muốn bộc bạch với người nghe. tuy có man mác buồn nhưng đó cũng chính là những gì vẫn tồn tại trong thực tế. tuy nghiền nhạc vàng nhưng em chưa mua được nhiều CD, chủ yếu là nghe qua PC. em mong bác nào có cùng gu nhạc như em cho em vài lời khuyên,địa chỉ để bổ xung thêm CD nhạc vàng về thưởng thức
Em có khoảng 20 dĩa nhạc vàng trước 75, đủ bộ 8 album Trường Sơn. Bác nào có cùng sở thích ở SG thì em giao lưu
Nhạc vàng trước 75 được thu chủ yếu từ dàn đèn, chất âm mộc, chủ yếu phô diễn giọng hát người ca sĩ, ít khi phô diễn dàn nhạc nhất là thiết bị điện tử. Với những người trẽ sau này rất ít thích gu nhạc đó, một phần vì âm thanh đơn điệu, một phần vì tiết tấu chậm và phần khác là lời ca thì buồn não ruột. Mình thì cũng nghe, nhưng chỉ nghe từ băng cassete ( CD sang qua ) cho chất âm nó ấm, chứ nghe CD thì chất âm nó lạnh lắm không hạp chút nào. Thể loại này bây giờ thì mình thấy thịnh hành đấy, chủ yếu đánh từ băng ma nhê sang CD, Thanh Thúy, Thanh Tuyền thì bao la. Một số đĩa Trung quốc cũng có đấy. Thân !
Em tuy còn trẻ nhưng cũng khoái nhạc vàng, đúng là hồi đó chỉ nghe được trên máy casset, khi tậu được 1 con "đầu câm" thì đúng là phê, giờ em cũng vẫn còn khoái lắm, nhạc tuy buồn, ủy mị nhưng được cái ca sĩ thể hiện rất có hồn. Giờ đang làm việc mà nghe Duy Khánh, Mạnh Đình, Sơn Tuyền,... hát thì nhiều lúc thấy thoải mái vô cùng. Có bác nào có thể loại nhạc này thì share cho em down với đi.
đúng như bác nói. nhưng mấy ca sỹ về sau như trường vũ, mạnh đình, phi nhung, như quỳnh, quang lê, tâm đoan ... hoặc ngay cả tuấn vũ với những CD thu gần đây thì chất lượng CD hay lắm. Bời hầu như nó được thuyngaparis thu âm mà nên chất lượng rất tốt. mình muồn tìm vài CD như vậy mong các bác giúp đỡ
nhạc tuy buồn nhưng nghe vào ban đêm hay dành cho những người đang có tâm sự thì hay tuyệt bởi những ca sỹ thể hiện rất có cảm xúc. âm nhac vốn mang nhiều trạng thái mà có lúc vui cũng phải có lúc buồn chứ. có nghe nhiều thể loại thì mới cảm nhận được hết những cảm xúc mà âm nhạc mang lại
Nhạc vàng phải nghe bằng mangetic thì mới hay. Nhưng nghe ít thôi nghe nhiều cũng chán lắm. Cuối tuần thư thả, thoải mái ngồi nghe mangetic Hoàng Oanh hát thì phê lắm.
Chất lượng thu âm thì tốt thật nhưng chất lượng hòa âm thì em thấy không bằng. Còn chất lượng giọng ca thì thua xa lắc luôn. Mà em thấy nhạc trước 75 rất nhiều bài nghe rất tích cực chứ không buồn não ruột đâu, ngược lại phần lớn nhạc trẻ bây giờ lại buồn não ruột thậm chí tiêu cực đấy. Em đơn cử một bài sau đây. Em tự hỏi mấy chục năm trước mà sao người ta hòa âm hay như vậy, nghe có thể hình dung ra đôi nam nữ đang ở 2 bên bờ sông. http://myfreefilehosting.com/f/2502f5236b_1.84MB
Em xin bổ sung nhạc vàng giọng ca sĩ Hồng Trúc nghe ban đêm tuyệt vời.Cô này chỉ thấy hát cho trung tâm ca dao mà thôi.Vì vậy ít ai biết đến.Ca sĩ này có những album sau: 1.NHững bản tình ca mùa đông. 2.Rừng lá thấp. 3.Cho người vào cuộc chiến. 4.Tình cố đô. 5.Quê mẹ. 6.Thương về vùng hỏa tuyến. 7.Nắng đẹp miền nam. Bác xem ngoài Hà nội có ai có cd cô này kg bác tìm nghe thử.
Nhạc vàng mới có Hồng Trúc nghe cũng khá lắm đó , hòa âm và thâu âm rất tốt . Mình có album " Tâm sự đời tôi "của cô này nghe rất phê , nếu bạn thích thì đến mình burn tặng 1 bản .
Các băng nhạc hồi xưa cở trước năm 1972 ( từ 73 về sau thì dở vì lời nhạc quá sến) được hòa âm phối khí khá cẩn thận. Việc đó giúp nâng giá trị của bản nhạc cũng như giúp ca sĩ trở nên nổi danh. Cách phối khí giúp diễn tả được "Tâm trạng" của bản nhạc . Người nghe cảm nhận rất rõ những người nhạc sĩ trong ban nhạc chơi rất nghệ thuật, tưởng như họ đang "quên hết đất trời' để chỉ biết tạo những tiếng nhạc rất có hồn. Cũng bản nhạc đó được thu sau này thì nghe rất rõ cách chơi "lập trình", rất khô. Rất nhiều nhạc cụ- thật có giả có- cứ gõ như...máy. Hết chịu nổi :cry:
Cho em tham gia với. Nếu bác nghiền nhạc vàng và ở Hà Nội, bác thử tim đến Trinh Audio - phố Bà Triệu tìm thử xem. Theo em biết cửa hàng này có rất nhiều nhạc xưa cũ và mới như: Nhã Ca, Sơn Ca 7, Khánh Ly, Quốc Hưng, Duy Khánh, Như Quỳnh, Chế Linh, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung... Chất lượng đĩa khá tốt, giá cả 30.000đ/ 01CD. Em đã mua thử vài chiếc ở đây rồi. Em không nhớ rõ số nhà, nhưng cửa hàng này khá dễ tìm, nếu bác đi thuận chiều từ Bờ Hồ lên Đại Cồ Việt thì nó nằm bên tay trái dưới VINCOM khoảng 10m (đi 10m nữa mới đến ngã tư Bà Triệu + Đoàn Trần Nghiệp. Chúc bác vui. Thân.
thế thì tốt quá tìm chỗ mua mãi mà không được. lần này phải ra bà triệu một chuyến thôi (nhưng phải chờ lương đã.....)
em thì nếu có gửi ai mua đc CD gốc của diễm xưa hay làng văn gì đó thì may. Nếu không em lần mò đến những shop CD lớn lớn. Ở đó ngày xưa họ nhập cd chất lượng rất tốt (toàn nhạc vàng) về để in sang băng cát xét. Em cứ vào hỏi, chọn mua vô tư. Nhược điểm: Hay mất list. @ bác sop3dvn: Băng bác đang tìm thực sự khó kiếm (mặc dù em biết thừa trong 4rum này có bác có . Nếu bác vật quá, thì lấy cd rồi in sang băng cối vậy.
Em có mớ dĩa "CDs Nhạc Vàng" thâu trước 75 do những trung tâm bên hải ngoại phát hành lại, em vừa gom lại chụp đôi tấm hình gởi các bác xem chơi. Giá mà có ai đó có điều kiện ra nước ngoài cầm về nhân bản chia sẻ nhẩy ?