Em đi làm gần 20 năm nay, tiết kiệm được 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ : Một trăm triệu đồng chẵn) cất trong tủ, giờ thấy mất giá quá, có tờ tiền còn cũ mèm đi. Kính mong các bác tư vấn giúp em làm gì với số tiền trên để mỗi tháng kiếm được 3tr-4tr/1tháng, đỡ phải đi làm, ngồi nhà nghe nhạc cho khỏi đau đầu. Xin cảm ơn các bác trước và xin hậu tạ các bác coffe thoải mái nếu PA thành hiện thực.
Re: 100.000.000 ??? Em hỏi nghiêm túc đó anh Dương. Chỉnh cho chuẩn là : 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ : Một trăm triệu đồng chẵn.) :lol:
Re: 100.000.000 ??? Em hỏi lại bác làm thế nào để em có được 100.000.000VNĐ để cất trong tủ? Em đi làm 25 năm nay rồi mà không có đồng nào trong tủ. Ví, túi.. cũng không có luôn
Re: 100.000.000 ??? Ah thì phải có kế hoạch chi tiêu, bật mí thế này nhé : - Ăn sáng ở nhà, vợ rang cơm, nấu mì tôm rẻ tiền... - Quần áo : 2 năm sắm 1 bộ, loại re rẻ thôi; - Điện không cần thiết thì tắt, Audio không cần nghe thì bọc nilon cho mới; - Nước thì dùng tiết kiệm nhất có thể, tắm trong chậu, lấy nước tắm giặt quần áo rồi tráng lần cuối bằng nước sạch trước khi đem phơi; - ... Đơn cử mấy vấn đề trên đó bác nên em tiết kiệm được ít tiền trên.
Re: 100.000.000 ??? Bác dại thật, ăn mỳ tôm rất nhiều tác hại: Gây béo phì Gia tăng quá trình lão hóa Gánh nặng cho dạ dày, tiêu hóa Gây bệnh tiểu đường, tim mạch Hại thận, gây sỏi thận... Ăn cơm rang nhiều nguy cơ mắc bệnh ung thư cao do Acrylamide hình thành khi cơm được nướng hoặc rang ở nhiệt độ cao... Quần áo bác sắm loại rẻ tiền thì cơ hội kiếm tiền sẽ ít đi, cơ hội có công việc với mức thu nhập cao không nhiều bằng người mặc quần áo nhiều tiền đặc biệt là quần áo hàng hiệu do người Việt ưa và chuộng hình thức nên đánh giá con người thường qua vẻ bề ngoài. Nước bác tiết kiêm như trên thì nguy cơ mắc các bệnh về da liễu rất cao, đặc biệt là vùng kín nơi rất nhạy cảm với nước bẩn---> Bác lại phải đi viện da liêu thường xuyên. Tóm lại phương án tiết kiệm của bác có nguy cơ rơi vào vòng luẩn quẩn, đến một ngưỡng nào đấy em sợ lại phải đi bán máu để lấy tiền mua thuốc da liễu, chữa tim mạch.... :lol: Em ứ nghe theo bác :lol:
Mang qua em nhân tiền giúp,hên thì mỗi tháng có 15t tiền lời,còn xui thì em không chịu trách nhiệm :lol:
Cái vụ trồng cây gì nuôi con gì này khoai quá. Có những người khởi nghiệp từ vài trăm ngàn đồng, lại có người khởi nghiệp từ vài trăm tỉ. Họ đều có thể thành công hoặc thất bại. Em thì chưa có ý tưởng gì với 100 triệu mới lại em cũng chưa cóp được bằng bác nên hóng topic này xem có ý gì hay để học theo.
Mở loa đài đi bác, e cũng đang định mở :mrgreen: Ko biết bác ADN làm nghề gì, chứ e có a bạn làm nghề KTS đi làm chục năm mà mua được mấy cái nhà :roll:
Nếu bác có thời gian, bác cân nhắc nhé: Tìm một vị trí vừa phải (gần chợ, chung cư ...) ta mở một quán cafe "Cóc", vừa quản lý quán vừa nghe nhạc vừa thu tiền hehe. Gần nhà mình có bác làm như vậy được phết (với điều kiện cafe sạch để giữ mối)
Mở dịch vụ... cho thuê đĩa than, băng cối, CD gốc... đi cụ. Nghèo mà ham như em chỉ muốn thuê, ko đủ $ mua.
Bác chuyển cho mình đi. Mình bảo đảm cho bác mức thu nhập 5 triệu/tháng trong vòng 12 tháng tính từ lúc bác đưa tiền. Hết hạn 12 tháng bác đưa mình 100 triệu nữa để mình gia hạn hợp đồng thêm 12 tháng nữa. Cứ thế cho đến khi bác về hưu. Offer này cao hơn mức bác mong muốn rồi nhé.