Vâng, nhân bác nói đến điẹn ảnh Xô Viết em thấy có mấy phim xem từ hồi còn ít tuổi, đến bây giờ vẫn thấy hay dù chỉ còn nhớ mang máng. Ngoài những phim bác đã nêu em xin kể thêm: Bài ca người lính, 5 đêm trắng... @ Bài ca người lính: em thấy ấn tượng xuyên suốt bộ phim và mỗi khi nhớ đến là hình ảnh một bầu trời luôn ảm đạm, không khí sắc với mây đen u ám. Nội dung phim không dài nhưng đủ để lấy nước mắt người xem. Một người lính trẻ, rất trẻ. Trong chiến tranh vệ quốc anh tình cờ lập được chiến công và được cho về nhà thăm mẹ trong 3 ngày. Vì nhiều lý do gặp phải không đặng đừng được mà cuối cùng khi về được đến nhà thăm mẹ cũng chính là ngày cuối cùng của hạn phép và chỉ kịp gặp mẹ, ôm hôn mẹ rồi lại phải tạm biệt lên đường ngay, mong muốn lợp lại mái nhà đã dột nát của anh lính trẻ cũng vì thế mà không thành hiện thực. Anh quay lại chiến trường và hy sinh anh dũng. Hình ảnh người mẹ tiễn con quay lại chiến trường với hàng nước mắt và cái vẫy tay như níu kéo khiến người xem như quặn lại. Bầu trời luôn u ám trong toàn bộ phim. Có lẽ đó cũng là lý do bộ phim này có thời điểm bị cấm chiếu.
phim kinh điển nó chẳng liên quan gì tới gây sốc hay cảnh tỉnh cái chi chi cả cũng như phẩm chất đằm thắm dịu dàng hy sinh và chịu đựng của người phụ nữ việt nam nó chả có lên quan gì tới cái cô me tây nổi loạn giới , đang hot trên mạng kia cả với họ đàn ông việt kg chấp vì người đàn ông việt hiểu rõ giá trị của mình
Vâng 2 phim dòng này terminator được xem là đem lại danh tiếngcho diễn viên cơ bắp ko phải gốc Mỹ Arnord, sau này vào chính trị làm thống đốc bang nổi tiếng.
Có một phim BV nhận thấy là hay, đáng để xem. Phim nói về cuộc chiến tranh của Việt Nam, nội chiến giữa hai phe đối lập, và cuộc chiến giữa Việt Nam và Mỹ. Qua sự thuật lại của Hayslip Lê Thị Hiệp, phim đã được dàn dựng lại hoàn cảnh của đất nước Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ. Nói lên bản chất của cuộc chiến và những hệ lụy của cuộc chiến tranh vô nghĩa. Qua đó cũng phác thảo được phần nào cuộc sống của miền Nam Việt Nam lúc giao thời giữa sau cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ. Phim được làm năm 1993. BV được xem khi phim vừa mới ra và rất thích. Heaven And Earth. http://translate.google.com.vn/translat ... 6bih%3D611
Chào các bác bác tcqanh Phim Gone with the wind là một phim cổ điển với những phong cảnh đẹp hùng vĩ của nước Mỹ và những âm nhạc trong phim êm đềm trong thời hoà bình và hùnh tráng bi thảm trong cuộc nội chiến tương tàn với diễn viên mình rất thích Omar Sherif , Vivien Leight , nhưng cũng có một phim cũng rất hay kể lạ nhựng bi thảm của ý thức hệ cũng Omar Sherif cuộc chiến tương tàn này còn vĩ đại hơn là những cuộc chiến khác , vói những phong cảnh hùng vĩ của nước Nga , những cánh đồng tuyết bao la của những thảo nguyên bát ngát tận chân trời , nhưng âm nhạc bất hủ trong phim cũng làm người xem xúc động con tim , khi mình xem phim này ở rạp REX vào năm 1973-1974 thì chỉ thưởng thức một Love story và âm nhạc bên trong thôi , nhưng sau này 1982 coi lại thì thấy thê thảm làm sao ,vì nhà cũng bị mượn mất một dãy làm trụ sỏ phường , và mỗi ngày đứa em gái phân cho anh em mình mỗi người 300g bột mì , đứa thì chiên đứa thì lưộc ..đưa thì nướng ... , đó là phim Doctor Jivago anh em tương tàn , vói nhũng cuộc tình trong đó sẽ làm con tim các bác rung động , một phim rất hay , và bác tcqanh nhân vậ t chính cũng là một bác sĩ Thân
Các bác thử xem phim này xem, cũng hay lắm ) The Concubine - Hậu Cung [2012] http://bongngo.vn/movies/watch/1/1473/the-concubine-hau-cung-2012 Phim nói về những năm đầu của triều đại Joseson, bộ phim xoay quanh ba nhân vật: Hwa Yeon, con gái của một tướng quân đương triều, người đã chấp nhận tiến cung để bảo vệ người yêu. Kwon Yoo, người đàn ông luôn bị dằng xé giữa tình yêu và thù hận. Vua Seong Won với tình yêu đầy đam mê nhục dục với Hwa Yeon dù có biết bao cung tần vây quanh. Trong cái thế giới bị chi phối bởi quyền lực, ba nhân vật chính lặn lội trong cuộc chiến tình, quyền và thù. Cho đến cuối cùng điều gì sẽ thắng? Nhấn mạnh vào tấn bi kịch của triều đại và hoàng cung, The Concubine mang đến khán giả một cái nhìn toàn diện về cuộc chiến chốn thâm cung, nơi mà dục vọng, lòng ham muốn và sự tham lam của con người luôn ngự trị, đồng thời, những âm mưu đáng sợ đối với ngai vàng cũng được thể hiện một cách sinh động và đầy lôi cuốn.
Xem đi xem lại Forrest Gump em mới thấy Tom Hanks diễn xuất kinh điển thế nào. Có lẽ ông ấy đóng góp đến 90% cho thành công với 6 giải oscar.
Phim " Lạc vào xứ OZ " làm năm 1939 thực ra nếu tính vào thời điểm đó thì là bước đột phá về kĩ xảo thôi, chứ nếu tính ra về nội dung, chỉ có những phim tâm lý mới trường tồn được. Nói thật là bây giờ xem lại phim OZ năm 1939 đấy em chả thấy hay các bác ạ.
Nói về Tom Hanks, hôm qua xem The Terminal thấy ông ấy quá đạt, diễn tự nhiên đến mức đẳng cấp thế giới. 100 năm nữa điện ảnh VNam bói cũng chả ra phim nào vào cùng thời đại
Em thấy list trên chỉ có tính chất tường trưng thôi, nếu để liệt kê cho đúng thì sao mà đủ vì còn nhiều phim rất huyền thoại
Em mê phim này tới mức xem thuộc cả lời thoại. Em đọc Bố già năm lớp 7, chỉ thấy hay vậy, toàn thích xem mấy đoạn xxx với bắn nhau, cho đến khi đỗ đh mới thật sự mê, làm sách gối đầu giường. Em đi tìm được bản tiếng Anh ở Xunhasaba, sướng điên, mang quyển tiếng ta với tây đọc cùng nhau, thế là trình lên .