Cám ơn bác truongchi69 nhiều nhiều....Nhờ có bác chỉ điểm em mới lên tay được, học ảnh từ bác nhiều lắm đấy. Chỉ mỗi tội em bắn lúc này lúc nọ nên ra ảnh chưa được đều tay Chú này em chẳng biết là ong hay ruồi giả ong nhưng thuộc loại siêu nhỏ (bề ngang non 2 mm)
Đêm cuối tuần...lãng mạn xíu.. :mrgreen: Theo nhện mà thấy nó cũng ngồ ngộ ngồi xem tủm tỉm một mình..
Chú này cũng thuộc loại côn trùng siêu nhí ( chiều dài thân non 1 cm), đang đậu trên lá dong mà thấy cạnh lá còn dày hơn...
Úi trời, anh Thảo chụp đẹp quá vậy .............. ...... (năm mươi chữ mới được post á, lần sau có khen là phải khen cầu kì nhiều chữ 1 chút ha)
Chỉ có mình em show hình thì sao chả đẹp..... :mrgreen: Bác huyen-2509 vắng hình lắm nha, chụp nhiều tự dưng thấy ẹp à... :lol: Con này rất nhỏ, từ mặt lá lên hết chiều cao cánh khoảng 1cm. Cũng chưa biết là bọ gì..
Hôm nào phải thọ giáo bác truongchi69 ngón ca rô mắt mới được, macro côn trùng mà mắt không lên ca rô thiệt ức quá.
Bác Thaozingali dạo này có nhiều ảnh đẹp quá! Lâu lâu em cũng lấy cái ống 50 và cái Extension tube ra chụp cho đỡ nhớ. Chú này sáng nay chưa kịp chỉnh ảnh thì đã chạy mất (hơi bị out một tí)! Nhện săn mồi... Pentax K-7 & MF 50/1.7 with Extension tube
Bác chém em thì cứ chém thẳng chứ không cần chém xiên xiên như cụ Chim thế đâu ạ! Head shoot một chú ong (hay ruồi giả ong gì đấy): Pentax K-7 & MF 50/1.7 with Extension Tube
Biết vậy cơ mà khi đụng những mẫu có mắt lên ca-rô mà mình không lấy được thì cũng uổng công lắm, như con ruồi này em cũng chỉ lấy được như vầy thôi. Bác truongchi lấy đẹp hơn nhiều lắm
Cám ơn tất cả các bác vẫn đam mê duy trì đều đặn topic Macro này!Nhất là bác Thaozingali,bác chụp lên tay lắm,ảnh của bác bây giờ nếu không ký tên,chắc em nhận không ra luôn!Chúc mừng bác! Bác PC-Chip chụp nhện cũng ngon rồi,mắt mũi long lanh luôn(trong mắt nhện thấy in hình tản sáng giống em quá! :lol: )bác mà kiếm cái BG nào mượt mà một chút có lẽ đẹp thêm nhiều!Bác Huyen chắc cũng đang luyện tay nghề để tranh đua cùng với bác Thao và bác Chip đây! :lol: Thực tình mấy bữa nay tự nhiên em chán chán,không rờ đến máy luôn.Nhưng cứ vào topic này,thấy mấy cụ nhắc tên em,tự nhiên em thấy xấu hổ.Thấy các cụ vẫn hừng hực đam mê,vẫn vô tư như ngày nào...Em lại xách máy lên đường!Một lần nữa,xin được cám ơn các cụ rất nhiều! Và đây là vài bức mới chụp sáng nay:
@ truongchi69 : nhận không ra ảnh em vì tệ quá phải không bác. Có ảnh của bác lên topic nhìn khác hẳn ! @pc_chip : em khen nhện đẹp thật mà sao bác lại mắng em...hix.. Em cũng chơi quả Head Shoot nghiêng nghiêng :mrgreen:
@Bác Truongchi: cảm ơn bác đã động viên ạ! @Bác Thaozingali: em cứ tưởng bác mắng em! Không phải thì xí xóa nhé bác! Tấm headshot của bác nhìn đẹp quá! Có điều mắt chuồn chuồn thì vừa to vừa dễ lên caro. Chơi mắt ruồi thế này mới khó hơn bác nhỉ! :wink: Ruồi - Headshot 13-Fly - Headshot Pentax K-7 & MF 50/1.7 & Extension Tube